10:22 17/10/2012

Các 'ông lớn' thất thế

Lượt trận thứ tư vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu đã chứng kiến sự thất thế của các “ông lớn”. Đức đánh rơi chiến thắng không tưởng trong khi Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha bị cầm hòa đầy thất vọng.

Lượt trận thứ tư vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu đã chứng kiến sự thất thế của các “ông lớn”. Đức đánh rơi chiến thắng không tưởng trong khi Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha bị cầm hòa đầy thất vọng.


 

Dù dẫn trước đội khách tới 4-0, nhưng cuối cùng, ĐT Đức (trái) đã không thể giành trọn 3 điểm trên sân nhà. Ảnh: AFP/TTXVN

 

“Thật khó để lý giải vì sao chúng tôi lại ném đi lợi thế lớn như vậy. Tôi thực sự bị sốc trước kết quả này. Trong nghiệp cầm quân, tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác tồi tệ đến vậy. Mọi người bước vào phòng thay đồ mà chẳng ai nói với nhau lời nào”, HLV Joachim Low đã tỏ ra vô cùng thất vọng khi đội tuyển Đức bị Thụy Điển cầm hòa 4-4. Trong khi tiền vệ Bastian Schweinsteiger phải thốt lên: “Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra”.


Tại Béclin, đội tuyển Đức coi như đã đóng lại trận đấu sau 55 phút khi dẫn trước 4-0 bằng cú đúp của Miroslav Klose cùng hai pha lập công của Per Mertesacker và Mesut Oezil. Tuy nhiên, Mannschaft đã tự đánh mất tất cả ở phần còn lại của trận đấu. Họ đã khởi đầu như mơ, để rồi kết thúc trong thảm họa. Ở khu kỹ thuật, HLV Loew bắt đầu nổi khùng sau từng bàn thắng của Thụy Điển và cuối cùng là chết lặng khi bảng tỷ số hiện lên con số 4-4 sau 90 phút.


Một kỷ lục đã được xác lập ở sân Olympia, nhưng đáng tiếc đó là một kỷ lục vô cùng ngu ngốc. Lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Đức đã dẫn trước tới 4 bàn song lại để cho đối phương gỡ hòa. Người Đức tự hỏi, bóng dáng của một Mannschaft kiêu hùng và được biết đến với tinh thần thép trong quá khứ biến đi đâu sau màn trình diễn không thể tin nổi ở Béclin.


Một điểm trước Thụy Điển không thể khiến người Đức mất ngôi đầu cũng như chưa thể làm hẹp cánh cửa tới World Cup 2014 của họ. Nhưng đó là lời cảnh báo không thể thiết thực hơn cho thầy trò Loew, trên hành trình tìm vé trực tiếp đến Braxin.


Trong khi người Đức chưa thể lý giải nổi tại sao họ lại đánh rơi chiến thắng đáng tiếc như vậy, thì tại Madrid, người Tây Ban Nha cũng không thể vui khi chứng kiến “đội bóng con cưng” của mình mất điểm trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Pháp một cách đáng tiếc và khó hiểu. Sergio Ramos là người giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Thậm chí họ đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt nếu Cesc Fabregas không đá hỏng quả penalty, để rồi ở những phút bù giờ Olivier Giroud mang về bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho người Pháp.


Kết quả này khiến Tây Ban Nha mất đi ưu thế rất lớn trong cuộc cạnh tranh chiếc vé trực tiếp đến Braxin. Họ cũng không thể nâng số trận thắng liên tiếp của mình trên mọi mặt trận lên con số 25. Tất nhiên, HLV Vicente del Bosque không thể hài lòng. “Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu tốt nhưng trong một vài tình huống lại không thể khoan phá sâu hơn. Sau đó, các bạn biết rồi đây, chúng tôi bị trừng phạt bởi một pha phản công”.


Một đại diện khác của bán đảo Iberia là Bồ Đào Nha cũng đã phải chung cảnh ngộ với Tây Ban Nha, khi không thể đánh bại đội bóng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Bắc Ailen. Thậm chí nếu không có bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Postiga ở phút 69, đoàn quân của HLV Paulo Bento đã phải nếm mùi thất bại khi để Bắc Ailen có bàn thắng dẫn trước do công của McGinn trong hiệp 1. Trận đấu này, Cristiano Ronaldo tiếp tục có màn trình diễn thất vọng giống như trên đất Nga cách đây ít ngày. Trận hòa này chắc chắn sẽ khiến Bồ Đào Nha gặp không ít khó khăn trong việc tìm vé đến Braxin khi mà họ đã bị Nga bỏ xa đến 5 điểm tại bảng F.


Niềm kiêu hãnh của các "ông lớn" phần nào được gỡ gạc khi Hà Lan và Italia đã có những chiến thắng ấn tượng trước những đối thủ cạnh tranh cho chiếc vé đến Braxin. Nếu như Hà Lan đánh bại trước Rumani 4-1 bằng các pha lập công của Lens, B.M. Indi, Rafael van der Vaart và Robin van Persie, để độc chiếm ngôi đầu bảng D với 12 điểm trọn vẹn sau 4 vòng đấu, thì Italia cũng có chiến thắng 3-1 trước Đan Mạch, qua đó tiếp tục đứng đầu bảng B với 10 điểm. Mario Balotelli đã đánh dấu sự trở lại bằng bàn thắng quyết định trong tình thế đội nhà chơi thiếu người sau khi Osvaldo bị truất quyền thi đấu.


Trận đấu đáng chú ý khác giữa Ba Lan và Anh đã bị hoãn do trời mưa quá to.


Tuệ Minh