04:16 09/04/2026

Các nước kêu gọi đưa Liban vào thỏa thuận ngừng bắn

Ngày 9/4, nhiều nhà lãnh đạo châu Âu đã lên tiếng kêu gọi đưa Liban vào thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ, Israel và Iran.

Chú thích ảnh
Khu vực trúng không kích của Israel tại Beirut, Liban ngày 8/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Các tuyên bố được đưa ra sau các cuộc tấn công mới đây của Israel vào Liban khiến ít nhất 254 người thiệt mạng và 1.165 người bị thương, trong đó các các khu dân cư đông đúc ở thủ đô Beirut là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez kêu gọi đưa Liban vào khuôn khổ ngừng bắn để ngăn chặn leo thang khu vực hơn nữa, và kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án một cách rõ ràng hành động quân sự mà theo ông là vi phạm luật pháp quốc tế. Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares cùng ngày cũng kêu gọi: "Tất cả các mặt trận phải ngừng bắn, bao gồm cả Liban"; và nhấn mạnh sự cần thiết phải tránh leo thang hơn nữa trong khu vực.

Đồng tình với người đồng cấp Tây Ban Nha, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cùng ngày khẳng định lập trường của London về việc lệnh ngừng bắn cần được mở rộng đối với Liban; và bày tỏ quan ngại về sự leo thang quân sự cũng như hậu quả nhân đạo tại Liban.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cảnh báo các cuộc tấn công "không thể chấp nhận được" vào Liban, có thể làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran.

Cùng ngày, trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 9/4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan giữ bình tĩnh và kiềm chế để giúp giảm leo thang tình hình khu vực.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Pakistan, quốc gia làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn, cũng cảnh báo rằng vụ tấn công làm suy yếu những nỗ lực quốc tế nhằm thiết lập hòa bình và ổn định trong khu vực và vi phạm luật pháp quốc tế cùng các nguyên tắc nhân đạo cơ bản. Nhấn mạnh sự ủng hộ chủ quyền đối với chính phủ và nhân dân Liban, Pakistan kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện các bước đi khẩn cấp và cụ thể để chấm dứt các hành động leo thang.

Trong khi đó, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk đã kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về các cuộc không kích này. Ông khẳng định tất cả các nỗ lực nhằm đạt được mục tiêu giảm leo thang ở Trung Đông sẽ vẫn chưa hoàn thành chừng nào người dân Lebanon vẫn sống dưới hỏa lực, bị buộc phải di dời và phải sợ hãi về các cuộc tấn công tiếp theo.

Ngày 8/4, vài giờ sau khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần, quân đội Israel đã tiến hành “cuộc tấn công phối hợp lớn nhất trên khắp Liban” kể từ khi xung đột bùng phát ở khu vực nhằm vào lực lượng Hezbollah.

Cuộc không kích diễn ra trong vòng 10 phút và đồng thời tại nhiều khu vực ở thủ đô Beirut của Liban, thung lũng Beqaa ở miền Đông và khu vực miền Nam nước này với mục tiêu là hơn 100 trung tâm chỉ huy và cơ sở quân sự của Hezbollah. Trong tuyên bố mới nhất, quân đội Israel cho biết Ali Yusuf Harshi, thư ký riêng và cháu trai của Tổng thư ký Hezbollah Naim Qassem đã thiệt mạng trong vụ tấn công này.

Như cảnh báo của giới quan sát, vụ tấn công đã kéo theo hành động đáp trả từ phía Hezbollah. Trong một tuyên bố ngày 9/4, lực lượng này cho biết đã bắn tên lửa vào miền Bắc Israel và tuyên bố "sự đáp trả này sẽ tiếp tục" cho đến khi các hành động quân sự của Israel và Mỹ nhằm vào Liban chấm dứt.

Đài Trang (TTXVN)