09:19 18/09/2016

Ca sĩ Minh Thuận đã không qua được bạo bệnh

Anh ra đi sáng ngày 18/9, trong khi đang ngủ, sự ra đi có phần thanh thản, trong vòng tay của bố mẹ và các anh chị em - đều đã trở về từ Mỹ sau khi nghe tin về căn bệnh ung thư của Minh Thuận.

Cũng vượt qua được cái mốc sinh nhật tuổi 47 (anh sinh ngày 12/9/1969), cũng vượt qua được thời khắc mà đồng nghiệp, khán giả hâm mộ đều nghĩ anh đã qua đời (khi anh nhập viện vừa qua), nhưng người đàn ông tài hoa với thân hình và khuôn mặt dường như không có tuổi ấy rồi cũng đã không vượt qua được căn bệnh ung thư phổi. Anh ra đi sáng ngày 18/9, trong khi đang ngủ, sự ra đi có phần thanh thản, trong vòng tay của bố mẹ và các anh chị em - đều đã trở về từ Mỹ sau khi nghe tin về căn bệnh ung thư của Minh Thuận.

Nụ cười này đã không còn nữa...

Minh Thuận, tên thật  Nguyễn Minh Thuận, là một ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh Việt Nam. Anh sinh ra và lớn lên ở TP Hồ Chí Minh và gắn bó với thành phố tới khi trút hơi thở cuối cùng, dù cả gia đình anh đã sang Mỹ định cư.


Minh Thuận có giọng hát nhẹ nhàng, phù hợp với dòng nhạc buồn. Anh thể hiện thành công nhiều thể loại nhạc: ballad, pop, dân ca, trữ tình, cải lương; với khả năng biểu cảm, diễn xuất tốt; chính vì vậy giọng hát của Minh Thuận đã sớm chinh phục được người nghe.


Minh Thuận tham gia ca hát từ nhỏ, 5 tuổi được mẹ cho đi hát trong ca đoàn nhà thờ, nhưng sự nghiệp của anh thật sự bắt đầu vào năm 1984, tại Nhà Văn hóa Quận 5 (TP Hồ Chí Minh). Năm 1988, anh tham gia nhóm ca khúc chính trị Tiến Đạt, thường xuyên đi hát và quen thân với ca sĩ Nhật Hào. Từ năm 1992, đôi song ca Minh Thuận & Nhật Hào chính thức trình làng và nổi tiếng với các ca khúc như: “Chiếc thuyền nan”, “Mong đợi ngậm ngùi”, “Cô bé dỗi hờn”, “Chỉ còn trái tim”… Phong cách trẻ trung và những điệu nhảy đồng bộ hết sức đặc trưng, cùng với mái tóc dài tinh nghịch gây cơn sốt đặc biệt, đã đưa đôi song ca đến đỉnh cao nhất của sự nghiệp và xuất hiện với hầu hết các chương trình sân khấu ca nhạc lớn nhỏ. Có đêm cả hai đã chạy show 22 điểm trong Thành phố Hồ Chí Minh và đến nay chưa có ca sĩ nào vượt qua được kỷ lục này.


Năm 1996, đôi song ca Minh Thuận - Nhật Hào tách ra solo để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Sau khi chia tay Nhật Hào, Minh Thuận bắt đầu sự nghiệp hát đơn ca, anh tham gia biên tập cho chương trình ca nhạc của Trung tâm Mưa hồng, quy tụ rất nhiều ca sĩ như Phương Thanh,  Sỹ Ben, Tam Ca Áo Trắng, Cẩm Vân, Khắc Triệu, Thùy Trang, Hoàng Dũng, Lý Hải... và khán giả đã thấy một Minh Thuận solo với phong cách mới tiến bộ rõ rệt từng ngày của anh.


Đạt được những thành công nhất định trong sự nghiệp solo, nhưng rồi năm 2006, Minh Thuận quyết định tạm rời xa ca hát để đến với sân khấu, phim ảnh và đã giành được những thành công nhất định. Mới đây nhất, anh cũng đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng công chúng khi tham gia chương trình “Gương mặt thân quen”.


Minh Thuận đã từng bị tai biến, dẫn tới những di chứng trên khuôn mặt cũng như sức khỏe của anh. Nhưng căn bệnh ung thu phổi, nguyên nhân dẫn tới sự ra đi của anh, thì mới được phát hiện vào dịp đầu tháng 9 này. Ngày 3/9, Minh Thuận đã từng rơi vào hôn mê sâu, tưởng chừng không qua khỏi; nhưng anh đã vượt qua và chờ được gia đình mình trở về từ Mỹ.


Sự ra đi của Minh Thuận để lại nỗi xót xa, sự mất mát lớn trong lòng đồng nghiệp. Ca sĩ Minh Quân chia sẻ: “Vĩnh biệt anh nhé - người nghệ sỹ đã cống hiến cả cuộc đời mình vì nghệ thuật, vì niềm đam mê bất tận và tình yêu vô bờ bến! Anh là người anh, người tiền bối đáng kính và vô cùng đáng yêu! Và anh sẽ luôn sống mãi trong trái tim của tất cả anh chi em đồng nghiệp và trong trái tim của những người hâm mộ. Giờ đây, biết bao kỷ niệm của những kỳ Singer Day lại ùa về, những hình ảnh anh biến hoá, biểu diễn, hóa trang, hướng dẫn và ân cần với tất cả anh chị em nghệ sỹ lại hiện ra như mới ngày hôm qua vậy đó”.


Hoa hậu Diễm Hương xót xa tâm sự: “Sự thật ư? Không biết nói gì hơn khi sự hân hoan những ngày trước mọi người thông báo anh đã qua cơn nguy kịch và tiến triển tốt bị dập tắt bởi tin buồn lần này. Cầu mong anh được yên nghỉ bên kia thế giới. Anh mỉm cười và mọi người khóc”.

Ca sĩ Hồng Nhung và Minh Thuận trong màn trình diễn thời trang vui vẻ ngày nào...

Còn ca sĩ Hồng Nhung thì ngậm ngùi: “Vĩnh biệt anh Minh Thuận! Xin giữ lại kỷ niệm vui trên sân khấu ca nhạc Lan Anh, diễn thời trang cặp đôi với anh, rồi cùng cười đau ruột... Mới đấy thôi mà sẽ không bao giờ gặp lại. Mong anh yên nghỉ bình an nơi chín suối!”.

PV