11:08 05/11/2012

Bước ngoặt của mùa giải?

Trong một vòng đấu mà Manchester United giành chiến thắng 2-1 trước Arsenal thì cả hai đối thủ cạnh tranh với họ là Chelsea lẫn Manchester City đều bất lực trước những đối thủ dưới cơ.

Trong một vòng đấu mà Manchester United giành chiến thắng 2-1 trước Arsenal thì cả hai đối thủ cạnh tranh với họ là Chelsea lẫn Manchester City đều bất lực trước những đối thủ dưới cơ. Kết quả đó đã giúp Quỷ đỏ lần đầu tiên leo lên ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh mùa này. Đó có thể sẽ là bước ngoặt quan trọng để giúp thầy trò HLV Alex Ferguson đòi lại ngôi vương.


 

Evra ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho MU. Ảnh: AFP/TTXVN

Có thể chiến thắng 3-2 trước Chelsea tuần trước còn nhiều tranh cãi, khi mà không ít người cho rằng trọng tài Mark Clattenburg có phần nương nhẹ M.U và đã “dành tặng” họ một bàn thắng quý như vàng cho Javier Hernandez. Tuy nhiên, kết quả 2-1 trong trận đấu với Arsenal là thật sự thuyết phục. Thậm chí, nếu chỉn chu hơn, M.U đã phải có ít nhất là 4-5 bàn thắng như lời HLV Alex Ferguson đã nói trong buổi họp báo sau trận đấu.


“Tôi cảm thấy thất vọng vì chúng tôi lẽ ra phải ghi được 4 tới 5 bàn thắng. Tôi không tin rằng các cơ hội lại bị bỏ lỡ nhiều đến thế” - Sir Alex muốn ám chỉ đến cú sút phạt đền hỏng ăn của Rooney. Trước đó, Robin Van Persie đã mở tỷ số cho M.U, và không lâu sau pha bỏ lỡ của Rooney thì Patrice Evra đã nâng tỷ số lên 2-0. Mãi đến tận những phút bù giờ thì đội chủ nhà mới “lơi chân” để Santi Cazorla gỡ lại bàn danh dự cho Arsenal.


Như vậy, trong hai trận đấu liên tiếp thuộc hàng quan trọng nhất của mùa giải, M.U đã giành trọn vẹn 6 điểm, đủ nói lên phẩm chất của một đội bóng lớn. Một trong những nhân tố chủ chốt giúp M.U trở nên hoàn thiện hơn so với mùa trước chính là cựu cầu thủ của Arsenal: Robin van Persie. Mùa trước, tiền đạo người Hà Lan là một trong hai cầu thủ ghi bàn “danh dự” cho Arsenal trong trận thua kinh hoàng ở Old Trafford. Lần này, chính anh là người mở tỷ số cho M.U, rồi không ăn mừng để tri ân đội bóng cũ, và đó đã là bàn thứ 10 mà Van Persie ghi cho đội bóng mới kể từ đầu mùa. Đến giờ này, không ai còn nghi ngờ về giá trị của bản hợp đồng này, và Van Persie có thể được coi là thương vụ đầu tư quá hời của Sir Alex khi thi đấu ăn ý với Wayne Rooney.


Chiến thắng của M.U càng trở nên đáng giá hơn, khi mà những đối thủ nguy hiểm nhất của họ là Chelsea và Man City đều chỉ kiếm được 1 điểm. Nếu như M.U đang ngày càng tìm được sự ổn định cần thiết cho một cuộc dài hơi, thì Chelsea lại khiến người hâm mộ hụt hẫng và thất vọng. Trận hòa 1-1 đầy may mắn trước Swansea của The Blues ở vòng 10 là minh chứng rõ nét nhất. Đó là điều tất yếu cần phải đến sau hai trận đấu căng sức với M.U ở cả giải Ngoại hạng Anh và League Cup. Chỉ có trong tay 23 điểm, Chelsea đã phải nhường ngôi cho Quỷ đỏ (24 điểm), và cứ với đà này không ngạc nhiên nếu như The Blues sẽ tiếp tục tụt lại phía sau.


Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Man City tỏ ra nhạt nhòa và bất lực trước một West Ham chơi có tổ chức. Kết quả hòa 0-0 và chỉ có 22 điểm sau 10 vòng đấu không thể khiến Roberto Mancini hài lòng, bởi chiếc ghế mà ông nắm giữ đã lung lay từ lâu, cho dù hợp đồng mới của ông với đội bóng vẫn còn chưa khô mực.

 

Tuệ Minh