12:14 31/12/2011

Bundesliga: “Cối xay” HLV lại quay

Sau khi HLV Markus Babbel bị sa thải hồi giữa tháng, đến lượt Marcus Sorg mất việc. Dường như “chiếc cối xay HLV” đã quay trở lại và hứa hẹn sẽ còn dữ dội hơn khi lượt về bắt đầu. Đáng chú ý hơn: Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Freiburg sa thải HLV.

Sau khi HLV Markus Babbel bị sa thải hồi giữa tháng, đến lượt Marcus Sorg mất việc. Dường như “chiếc cối xay HLV” đã quay trở lại và hứa hẹn sẽ còn dữ dội hơn khi lượt về bắt đầu. Đáng chú ý hơn: Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Freiburg sa thải HLV.

Chỉ hơn 10 ngày sau khi HLV Markus Babbel bị sa thải, đến lượt chiến lược gia Marcus Sorg của Freiburg phải chịu chung số phận. Tuy nhiên, ông Babbel phải ra đi do bất đồng với giám đốc thể thao Michael Preetz còn HLV Sorg mất chức bởi những kết quả yếu kém của đội nhà. Freiburg đã kết thúc lượt đi với vị trí đội sổ, kém nhóm an toàn 5 điểm, từng bị Bayern đè bẹp tới 7-0. Phong độ gần đây của CLB này cũng không hề sáng sủa khi 5 trận liền không biết mùi thắng, thậm chí 2 trận gần nhất còn để thua 0-4 rồi 1-4 trước Cologne và Dortmund. Không thể kiên nhẫn hơn với ông Sorg nên lần đầu tiên trong lịch sử thi đấu ở Bundesliga, ban lãnh đạo Freiburg đã quyết định thay tướng giữa dòng. Tạm thời, trợ lý Christian Streich sẽ lên nắm quyền và có thể sẽ được ký hợp đồng dài hạn tới tận năm 2014.





Ông Sorg là HLV đầu tiên trong lịch sử của Freiburg bị sa thải- Ảnh Getty.


Việc HLV Sorg sẽ phải ra đi thực ra đã được dự đoán ngay từ hồi đầu mùa bởi thành công của Freiburg những năm qua in đậm dấu ấn của HLV Robin Dutt, đã chuyển tới Leverkusen, trong khi ông Sorg chỉ quen dẫn dắt các đội trẻ, gần như không có kinh nghiệm đỉnh cao. Nhưng đổ hết tội cho chiến lược gia này cũng khá oan uổng bởi năm nay, lực lượng của Freiburg không được tăng cường, thậm chí còn để mất trung vệ trụ cột Oemer Toprak cho Leverkusen. Đã vậy, nội bộ đội bóng cũng bất ổn đến nỗi gần đây, ban lãnh đạo đã quyết định “tống cổ” 6 cầu thủ, gồm cả đội trưởng Heiko Buscher, ra đường để dẹp loạn.

Nguy hại cho lâu dài

Ở mùa giải năm nay, ông Sorg là HLV thứ 4 phải rời “ghế nóng” ở Bundesliga. Trước đó, HLV Michael Oenning (Hamburg), Babbel (Hertha) đã bị sa thải còn Ralf Rangnick (Schalke) tự xin nghỉ. So với trên 15 sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo của mùa trước, đây là một con số vô cùng khiêm tốn. Nhưng khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết liệt, chắc chắn số HLV mất việc chỉ dừng lại ở con số 4. Hiện nay, khoảng cách giữa nhóm nguy hiểm với đội xếp thứ 7 chỉ là 7 điểm nên chỉ sau vài vòng đầu lượt về, thứ hạng lúc này sẽ thay đổi. Với thói quen “thay tướng đổi vận” của các đội bóng, có thể nhiều HLV sẽ phải đối mặt với việc bị sa thải.

Về mặt thành tích trước mắt, có thể các CLB không sai khi liên tục thay tướng như vậy. Những năm trước đây, Stuttgart đã hồi sinh khi cứ khủng hoảng lại thay HLV còn ở mùa trước, Gladbach đã thoát hiểm ngoạn mục nhờ mời HLV Lucien Favre dẫn dắt ở giai đoạn cuối. Tuy nhiên, xét về lâu về dài, cách làm thiếu kế hoạch này vô cùng nguy hại cho bản thân đội bóng lẫn Bundesliga. Việc bị áp lực thành tích đè nặng luôn khiến các HLV rơi vào trạng thái trầm cảm, u uất. Người còn tỉnh táo như Rangnick thì xin nghỉ việc đi chữa bệnh còn cố chấp như Felix Magath thì “vái tứ phương” bằng cách mua sắm ồ ạt.

Người chịu hậu quả cuối cùng chẳng phải ai khác ngoài chính các CLB. Những kế hoạch xây dựng một đội bóng trẻ trung của Schalke đã hai lần bị phá sản sau sự ra đi của Magath rồi Rangnick. Còn ở Wolfsburg, các cầu thủ ở đây đang phải chịu một sự huấn luyện vô cùng hà khắc với những hình phạt quái đản như mất 10.000 euro nếu chuyền hỏng! Thêm vào đó, cứ mỗi kỳ chuyển nhượng, đội bóng này lại biến thành một cái chợ với khoảng 10 cầu thủ phải ra đi và chừng đó người cập bến. Hỗn loạn như vậy nên hiện tình cảnh của “Bầy sói” chẳng khác nào tagline của bộ phim “Nhiệm vụ bất khả thi 4”: Không kế hoạch. Không dự phòng. Không lựa chọn.

Cuối mùa trước, HLV Joachim Loew và lãnh đội Oliver Bierhoff của tuyển Đức đã đề nghị cần phải có một quy định về việc thay đổi, chuyển nhượng HLV khi tình trạng này diễn ra quá hỗn loạn. Tuy nhiên, đến nay, gợi ý này vẫn chưa thành hiện thực và trong thời gian tới, nhiều khả năng cảnh HLV liên tục bị “xay” sẽ lại tái diễn. Nếu vậy, đây có thể là một thảm họa cho sự ổn định của bóng đá Đức, vốn đang phát triển rất nóng nhờ sự thành công rực rỡ của công tác đào tạo trẻ.


Con số

4 Tính đến thời điểm này, đã có 4 HLV gồm Oenning (Hamburg), Rangnick (Schalke), Babbel (Hertha) và Sorg (Freiburg) rời ghế huấn luyện vì nhiều lý do khác nhau. Mùa trước, số lần thay đổi HLV của các đội là trên 15, trong đó hầu hết là từ đội này sang đội khác.

14 Thomas Schaaf là HLV tại vị lâu nhất với gần 14 năm (13 năm 8 tháng) dẫn dắt Bremen. Xếp thứ 2 là Klopp của Dortmund (3,5 năm) còn đồng hạng 3 là Tuchel (Mainz) và Luhukay (Augsburg) với thời gian 2,5 năm. Hầu hết các HLV còn lại đều là tân binh với thời gian huấn luyện chỉ khoảng nửa mùa.




Theo thethaovanhoa.vn