09:13 23/09/2016

Bức thư của cậu bé 6 tuổi khiến Tổng thống Obama phải lên tiếng

Tổng thống Mỹ Barack Obam trong bài phát biểu mới đây tại Liên hợp quốc đã kêu gọi thế giới học tập một bé trai Mỹ 6 tuổi về tình yêu thương con người.



Alex, một cậu bé 6 tuổi quê ở Scarsdale, New York (Mỹ) đã khiến Tổng thống Mỹ cùng hàng ngàn người khác nể phục và tôn trọng sau khi đề nghị nhận chú bé Omran Daqneesh, biểu tượng đau thương của Aleppo vào gia đình mình. Trong lá thư tay gửi ông chủ Nhà Trắng, Alex đề nghị Tổng thống Obama tìm đón Omran và mang cậu bé từng gây sốc cả thế giới với hình ảnh ngồi im ắng trong chiếc xe cứu thương, mặt phủ đầy bụi và máu, về nhà mình.

“Thưa Tổng thống Obama,

Ông còn nhớ cậu bé được đón lên chiếc xe cứu thương ở Syria không ạ? Ông làm ơn đi đón em ấy và mang em ấy đến nhà chúng cháu có được không?

Ông có thể đỗ xe ở lối vào nhà hoặc trên đường, chúng cháu sẽ đón chào mọi người với cờ, hoa và bóng bay. Chúng cháu sẽ cho em ấy một gia đình và em ấy sẽ là em trai của chúng cháu. Em gái cháu Catherine sẽ bắt bướm và chuồn chuồn cho em ấy.

Ở trường cháu có một người bạn quê ở Syria - Omar. Cháu sẽ giới thiệu Omran với Omar và bọn cháu có thể chơi đùa cùng nhau. Chúng cháu có thể mời em dự những bữa tiệc sinh nhật còn em ấy sẽ dạy chúng cháu một ngôn ngữ khác.

Bởi em ấy không mang theo đồ chơi và không có đồ chơi, Catherine sẽ cho em ấy chơi đồ chơi là chú thỏ và cháu sẽ cho Omran mượn xe đạp và cháu sẽ dạy em đạp xe. Cháu sẽ dạy em cộng và trừ. Alex, 6 tuổi”.

Cảm động trước lời lẽ và tấm lòng của Alex, trong bài phát biểu tại Liên hợp quóc đầu tuần này, Tổng thống Mỹ đã đọc to lá thư của em trước khi đăng đoạn video Alex đọc lá thư trên facebook.

“Đó là lời của một cậu bé 6 tuổi. Cậu bé dạy chúng ta nhiều điều. Tình người mà một đứa trẻ có thể thể hiện, một đứa trẻ chưa học cách nhạo báng, hoài nghi hay lo sợ người khác bởi vì xuất xứ của họ, hay họ trông thế nào hay họ cầu nguyện như thế nào. Tất cả chúng ta có thể học hỏi từ Alex”, Tổng thống Mỹ nói.

Vũ Anh (Theo CNN)