06:07 29/06/2014

Brazil - Chile (3-2): Samba lạc nhịp, chủ nhà may mắn đi tiếp

Đội chủ nhà Brazil đã may mắn thoát khỏi bi kịch bị loại ngay ở vòng 1/8 khi may mắn song hành với họ trên chấm phạt 11m.

Đội chủ nhà Brazil đã may mắn thoát khỏi bi kịch bị loại ngay ở vòng 1/8 khi may mắn song hành với họ trên chấm phạt 11m. Bằng kết quả chung cuộc 3-2 ở loạt penalty sau khi hai đội hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức, Selecao đã buộc Chile về nước trong cay đắng. Một trận đấu căng thẳng với nhiều lần gió xoay chiều này đã bộc lộ nhiều điểm yếu của ứng cử viên vô địch. Vào một ngày điệu Samba lạc nhịp và không còn quyến rũ, "các vũ công Samba" đã phải nhờ tới thần may mắn để đi tiếp. Còn Chile tuy bại trận, họ vẫn có thể ra về với tư thế ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh.

Đúng như dự đoán, mỗi đội ra sân mà đều chỉ có một thay đổi so với trận đấu cuối vòng bảng. Bên phía Brazil, tiền vệ Fernandinho xuất phát ngay từ đầu, thay cho Paulinho thi đấu thiếu thuyết phục. Còn Arturo Vidal trở lại sau chấn thương để giành lấy vị trí của Felipe Gutierrez trong đội hình Chile. Ngay từ sau tiếng còi khai cuộc, hai đội đã thi đấu quyết liệt. Chỉ trong vài phút đầu đã có 2 pha phạm lỗi nặng khiến các cầu thủ phải nằm sân. Những tình huống bạo lực đó báo hiệu một cuộc chiến không khoan nhượng của hai người hàng xóm Nam Mỹ. Và Chile chính là những người chủ động hơn, họ tổ chức áp sát thậm chí ngay trên phần sân đối phương. Khi mỗi cầu thủ Brazil có bóng, đều có ít nhất một chiếc áo đỏ bám theo. Các pha bóng quyết liệt trên sân khiến không bên nào có thể cầm bóng được đủ lâu để thực hiện các đường tấn công sáng sủa.

Một pha tranh chấp quyết liệt giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong thế trận không có gì đáng chú ý, "các vũ công Samba" bất ngờ có bàn thắng dẫn trước. Phút 18, từ một pha phạt góc ở cánh trái, bóng đến vị trí của David Luiz và Gonzalo Jara. Hậu vệ Chile lóng ngóng phá bóng vào lưới nhà dưới sức ép của Luiz, mở tỷ số 1-0 cho Brazil. Tuy nhiên bàn thắng vẫn được tính cho Luiz. Sau đó, Chile tuy cũng rất tích cực tìm kiếm cơ hội gỡ hòa nhưng thường xuyên chuyền bóng sai địa chỉ hoặc dễ dàng bị ngăn chặn nên các mảng miếng tấn công vô cùng bế tắc. Thậm chí hai tiền vệ cánh Mauricio Isla và Eugenio Mena vừa không đóng góp được nhiều cho mặt trận tấn công, lại bỏ bê khâu phòng ngự. Nhưng trong cái khó, đội tuyển La Roja lại ló cái khôn. Phút 32, Alexis Sanchez bất ngờ nhận bóng ở khoảng cách 8m trước cầu môn trong thế trống trải rồi dứt điểm sệt, đánh bại thủ thành Julio Cesar để gỡ hòa 1-1. Trên thực tế, đó là một sai lầm của cả một hệ thống phòng ngự Brazil khi Hulk, Luiz và Thiego Silva đều thi đấu thiếu tập trung.

Tốc độ cuộc đấu sau đó được đẩy lên cao hơn với các pha tấn công của Brazil, đặc biệt là những đường bóng dài, bóng bổng. Trong một tình huống như vậy, Neymar đón đường chuyền dài từ Oscar nhưng không dứt khoát, để hậu vệ phá bóng ra đến chân Fred. Trong thế trống trải đối mặt thủ môn, tiền đạo “chân gỗ” này lại đưa bóng lên trời.

Hiệp 2 tiếp tục diễn ra trong thế giằng co cùng rất nhiều pha tranh chấp thừa quyết liệt của cả hai đội. Rất nhiều lần cầu thủ hai bên nằm sân. Chính vì bị đau, Vargas buộc phải ra sân để nhường chỗ cho Gutierrez. Bên phía đội bóng áo vàng, tiền đạo Fred chơi không hiệu quả được thay bằng Jo. Sự thay đổi này còn chưa kịp phát huy tác dụng thì Brazil phải đón nhận nhiều tình huống thót tim. Sau một loạt đường phối hợp một chạm ở cánh phải khi tận dụng khoảng trống của Brazil, phút 64, Charles Aranguiz dứt điểm cực nhanh nhưng lại đưa bóng đến chỗ Cesar.

Kể từ pha bóng đó, các cầu thủ Brazil chơi bóng thiếu hẳn bản lĩnh. Họ vô cùng hớ hênh, nhất là hàng thủ chuyền bóng hời hợt và đứng sai vị trí, để lộ ra không gian cho đối phương “tự tung tự tác”. Hầu như người Brazil chỉ còn bạc nhược chạy theo các cầu thủ Chile để đòi bóng. Không ai có thể nhận ra một Brazil kiêu hùng đứng đầu bảng A nữa. Fernandinho không thể đánh chặn, Oscar không tổ chức tấn công nổi, Marcelo và Alves quên mất nhiệm vụ phòng ngự biên. Trong khi đó, niềm hy vọng Neymar dường như “bốc hơi” dưới cái nóng của Belo Horizonte kể từ khi hiệp 2 bắt đầu.

Điểm sáng duy nhất của đội chủ nhà bất ngờ lại là Hulk, người thay thế Neymar khuấy đảo hàng hậu vệ Chile. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ thất vọng nhất ở Selecao trong trận này đó là họ đã hoàn toàn đánh mất bản sắc, từ bỏ lối đá phối hợp ngắn tấn công trung lộ sở trường để sử dụng những đường chuyền dài vượt tuyến. Nếu Selecao không mặc màu áo vàng truyền thống, có lẽ không nhiều người nhận ra đây là đội Brazil kiêu hùng - ứng cử viên số 1 cho ngôi vương.
Không có bàn thắng nào được ghi và trận đấu kéo dài đến 2 hiệp phụ. Thể lực suy giảm vì lối chơi sức mạnh, áp sát khiến Chile hầu như nhường thế trận cho Brazil để thi đấu phòng ngự. Tuy nhiên, không có nhiều cơ hội được tạo ra và hai đội buộc phải bước vào loạt luân lưu 11m.

Cuộc “đấu súng” nghiệt ngã đã kết thúc một cách đầy kịch tính. Tuy đá hỏng hai lần, Brazil vẫn giành thắng lợi 3-2 khi đối thủ của họ có tới 3 lần thất bại. Trong loạt cân não này, Julio Cesar đã trở thành người hùng cho tuyển Brazil khi anh cản phá thành công tới 2 cú sút của Chile, mang lại niềm vui vô bờ bến cho các đồng đội.

Khép lại gần 1 tiếng rưỡi đầy hồi hộp, các học trò của ông Scolari đã có thể thở phào nhẹ nhõm chờ đợi chướng ngại tiếp theo ở vòng tứ kết, dù màn trình diễn vô cùng thất vọng của họ đã làm dấy lên sự nghi ngờ của khán giả nhà. Còn Chile, họ đã chứng tỏ rằng Brazil có rất nhiều điểm yếu và một khi đã gây được vô vàn khó nhọc cho đội chủ nhà, họ xứng đáng được chào đón giống như những nhà vô địch khi trở về quê hương. Tuy nhiên, có lẽ thần may mắn cũng khó có thể song hành cùng Brazil mãi, nếu không muốn tái diễn "cơn ác mộng Maracana".

Kết quả: 1-1 (3-2)

Bàn thắng: Luiz 18’ – Sanchez 32’

Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu: Julio Cesar.

Đội hình ra sân:

- Brazil: Cesar, Alves, Marcelo, Luiz, Silva, Gustavo, Fernandinho, Neymar, Hulk, Oscar, Fred.

- Chile: Bravo, Jara, Medel, Mena, Isla, Silva, Aranguiz, Diaz, Vidal, Vargas, Sanchez


Việt Anh