04:05 13/04/2017

Borussia Dortmund bại trận sau chưa đầy một ngày vụ nổ bom xe buýt

Trận tứ kết lượt đi Champions League có lẽ là trận đấu khó khăn nhất của Dortmund ngay tại sân nhà Signal Iduna Park. Trong một tâm lý nặng nề sau vụ nổ bom xe buýt diễn ra chưa đầy một ngày, Borussia Dortmund đã để cho đội bóng Pháp AS Monaco dẫn trước 3-2.

Trẻ và có tài năng thiển bẩm, Kylian Mbappe không khó khăn ghi 2 bàn vào lưới Dortmund. Ảnh: Reuters

Ngôi sao tỏa sáng nhất trong trận đấu này là cầu thủ trẻ mới 18 tuổi Kylian Mbappe phía Monaco. Anh ghi 2 bàn thắng trong trận đấu này. Tuy nhiên, lợi thế cách biệt bàn thắng của Monaco bị giảm đi đáng kể khi ở những phút gần cuối của trận đấu, Dortmund có thêm bàn thắng của Shinji Kagawa, từ đó tạo hy vọng cho trận lượt về trên đất Pháp.

Cảnh sát đảm bảo an toàn khu vực SVĐ. Ảnh: EPA

An ninh thắt chặt, xe của các cầu thủ Dortmund được đặt dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt. Ảnh: AP

Bóng đen của vụ nổ bom xe buýt khiến các cầu thủ bước vào trận với tâm lý nặng nề. Trong những phút ra sân làm nóng trước trận đấu, các cầu thủ phía đội chủ nhà mặc áo số 5 của Marc Bartra, cầu thủ hiện đang điều trị chấn thương ở tay do mảnh kính vỡ gây ra.

Trên khán đài chật kín CĐV, rất nhiều những biểu ngữ ủng hộ cho đội bóng Đức được giăng lên.

Thủ môn Roman Burki mặc áo số 5 của Bartra khi khởi động trước trận. Ảnh: DM

Tâm lý nặng nề ảnh hưởng rõ nhất là tới các hậu vệ của Dortmund. Phút thứ 17, đội bóng của HLV Thomas Tuchel nhận về một pha đá phạt từ chấm phạt đền sau khi hậu vệ Sokratis Papastathopoulos đẩy ngã Mbappe. Tuy nhiên, Fabinho đã sút trượt quả penalty này và phải đợi 2 phút sau đó, chính ngôi sao trẻ Kylian Mbappe tự mình ghi bàn mở tỷ số cho Monaco khi vươn người chạm bóng từ pha căng ngang của Thomas Lemar. Đáng chú ý là bàn thắng được ghi khi Mbappe đã ở thế việt vị khá rõ ràng nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng này.

Tiếp tục là những phút bối rối của hàng hậu vệ đội chủ nhà, bàn thắng thứ 2 của Monaco ghi tên hậu vệ Sven Bender phía Dortmund khi anh vụng về đánh đầu như một tiền đạo đối phương để... phản lưới nhà. Đáng chú ý, Sven Bender chính là người thế vào vị trí của Marc Bartra. Thua 0 – 2 ngay hiệp một, Dortmund tưởng như có cả một đỉnh núi phải chèo qua.

Pha đánh đầu như của một tiền đạo đối phương về phía lưới nhà của Sven Bender. Ảnh: DM

Bước sang đầu hiệp hai, trong một pha phối hợp của các cầu thủ chủ nhà, Ousmane Dembele ghi bàn thắng ở phút thứ 57, mở ra niềm hy vọng cho đội bóng áo vàng đen sau vô số cơ hội ngon ăn bị hàng công bỏ lỡ trước đó. Tuy nhiên, phút thứ 79, Mbappe tiếp tục tỏa sáng nâng cách biệt tỷ số của trận đấu lên thành 2 bàn.

Cản Shinji Kagawa sút bóng, thủ môn Danijel Subasic ngã người để khung thành trống lại cho Oussmane Dembele sút bóng. Ảnh: DM

Dù không thể có chiến thắng trước Monaco, nhưngthêm một bàn thắng thứ 2 của Dortmund ở phút thứ 84 do công của Shinji Kagawa tiếp tục giúp đội quân của HLV Thomas Tuchel nuôi hy vọng ở trận đấu lượt về.

Kagawa ăn mừng bàn thắng ghi được vào lưới Monaco, giúp Doutmund nuôi tiếp hy vọng. Ảnh: Reuters

Có chút lợi thế thắng 3 - 2 trên sân khách, Monaco với hàng công tốt nhất tại Champions League, trung bình ghi 2 bàn thắng trở lên trong mỗi trận đấu ở mọi đấu trường đang sẵn sàng đón Dortmund đến Pháp.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Thomas Tuchel vẫn khẳng định đội bóng của ông đã muốn có thêm thời gian nghỉ ngơi sau những ảnh hưởng tâm lý nặng nề từ vụ tấn công bằng bom vào xe buýt của đội thay vì phải thi đấu ngay sau chưa đầy 24 giờ. Tuy nhiên, sau tất cả những khó khăn mà đội đã trải qua, có lẽ, trận thua với cách biệt bàn thắng là 1 bàn vẫn sẽ giúp Dortmund giảm áp lực cho trận đấu lượt về diễn ra vào ngày 20/4 tới.

Minh Đăng/Báo Tin Tức