09:11 02/09/2011

Bóng đá Việt Nam sau mùa giải nội 2011: Bây giờ là... Giấc mơ Vàng!

Điểm nóng thực sự với bóng đá Việt Nam chính là cuộc hành trình chinh phục giấc mơ Vàng còn dang dở tại SEA Games 26 đã chính thức bắt đầu.

Sự thành bại của mùa chuyên thứ 11 có lẽ còn phải chờ tới Lễ tổng kết của VFF dự kiến sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 9/9 tới. Còn lúc này, điểm nóng thực sự với bóng đá Việt Nam chính là cuộc hành trình chinh phục giấc mơ Vàng còn dang dở tại SEA Games 26 đã chính thức bắt đầu.

Nỗi "ám ảnh Vàng"

Trở lại Việt Nam và ngay sau khi chứng kiến trận "chung kết" đầy kịch tính của V-League 2011 trên sân Vinh, HLV trưởng Falko Goetz đã chính thức có buổi làm việc với VFF để xúc tiến kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 26. Và một lần nữa, chuyện chỉ tiêu Vàng lại trở thành chủ đề chính.

HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Falko Goetz trao đổi với các cầu thủ trong giờ giải lao. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN

Có lẽ chẳng cần phải tốn thêm giấy mực để bàn về cái sự quan trọng của chức vô địch SEA Games với bóng đá Việt, bởi lẽ rất đơn giản - nó đã trở thành nỗi ám ảnh kéo dài tới hàng thập kỷ. Nhiều thế hệ cầu thủ đi qua, vài nhiệm kỳ Liên đoàn dang dở và cả 7 ông thầy ngoại lâm vào cảnh chia tay "không kèn, không trống" chính là "nạn nhân" của cái giấc mơ Vàng. Quan trọng hơn, niềm tin của người hâm mộ cũng trở nên xói mòn trước những lời hứa "bất thành" cứ kéo dài theo cái nhịp hành khúc... 2 năm/lần! Rõ ràng, một thất bại nữa vào lúc này, dù vì bất cứ lý do nào cũng chẳng thể được chấp nhận. Hay đúng hơn, nếu tự nhận là mình đã phát triển qua quãng đường 11 năm lên chuyên, nói như dân chuyên môn thường nói - Không vô địch SEA Games... thì vứt!

Và đó cũng chính là cái sức ép mà Falko Goetz, ông thầy ngoại thứ 8 sẽ phải đối mặt khi những tháng ngày trăng mật đã đi qua. Với một bản CV hoành tráng cả trong sự nghiệp cầu thủ lẫn huấn luyện và tuyên bố về cái gọi là lối chơi tấn công kỹ thuật đẹp mắt trên nền tảng kỷ luật, tính đồng đội, nhưng chẳng khó để nhận ra, tất cả cái ánh hào quang xung quanh ông thầy Đức sẽ chẳng có nghĩa gì nếu không mang về chức vô địch tại kỳ SEA Games tới. Từ lúc còn thương thảo, tới khi ký kết rồi gần nhất là buổi làm việc vừa diễn ra, được biết, cái chỉ tiêu này luôn được VFF đặt ra và Falko Goetz đã chấp thuận cuộc chơi giống như "canh bạc" của chính mình lẫn cả nền bóng đá.

3 tháng và những nỗi lo

Mùa giải nội đã chính thức khép lại với trận chung kết Cúp Quốc gia mà ở đó N. Sài Gòn đã đánh bại ĐKVĐ V-League SLNA để mang về danh hiệu đầu tiên sau một mùa dốc hầu bao đầu tư lực lượng. Theo kế hoạch, thì vào ngày 11/9 tới đây, đội tuyển U23 được triệu tập tại Trung tâm Thành Long (TP.HCM) với thành phần khoảng 30 cầu thủ được xây dựng trên bộ khung từng tham dự vòng loại Olympic Luân Đôn 2012 và được bổ sung thêm những gương mặt xuất sắc tại giải quốc nội. Ngoại trừ chuyến tập huấn tại Đức của ông Falko Goetz không được VFF thông qua vì lý do thời tiết lạnh tại châu Âu, kế hoạch tập huấn và thi đấu của đội tuyển U23 cũng định hình khá rõ nét.

Theo đó, thầy trò HLV Falko Goetz sẽ cùng nhau tập huấn chuẩn bị cho giải bóng đá quốc tế TP.HCM, diễn ra từ ngày 20 đến 24/9. Tiếp theo là giải đấu truyền thống VFF Cup từ ngày 19 đến 23/10 mà ở đó, U23 Việt Nam sẽ đối mặt với 3 đối thủ chính trong cuộc tranh chấp ngôi đầu là U23 Thái Lan, U23 Malaixia và U23 Inđônêxia. Ngoài ra, trước khi tới xứ vạn đảo chinh phục giấc mơ Vàng còn dang dở, U23 Việt Nam sẽ có 3 đợt tập huấn và sau mỗi đợt, các cầu thủ sẽ được nghỉ ngơi khoảng 1 tuần.

Không nhiều biến động về nhân sự, từ lực lượng cầu thủ tới thành phần Ban huấn luyện, kèm theo là kế hoạch chuẩn bị khá chu đáo. Nhưng nếu khẳng định là con đường chinh phục giấc mơ Vàng đã rộng mở cho bóng đá Việt Nam thì e là hơi sớm. Khó khăn dễ nhận thấy nhất chính là sự thiếu hụt về lực lượng trẻ khi mà những gương mặt còn đủ tuổi chơi tại SEA Games hầu hết vẫn đang "mài đũng quần" trên băng ghế dự bị của các CLB. Ngoài những trụ cột đã khẳng định được mình như: Thành Lương, Trọng Hoàng, Văn Quyết... đáng lo nhất là 2 vị trí trung vệ và tiền đạo khi ở đó chưa có sự thay thế nào thực sự hoàn hảo sau khi trung vệ Long Giang bị chấn thương cùng một chân sút Đình Tùng của Thanh Hóa dù nhanh nhẹn, nhưng bất lợi về thể hình. Rồi cũng phải nhắc tới sự chậm chạp trong tiến trình chuẩn bị cho mục tiêu lớn nhất trong năm, bởi nhìn ra khu vực, tất cả các đội bóng trẻ khác đã sớm bắt tay vào cuộc và có sự chuẩn bị tích cực từ lực lượng tới việc cọ xát chuyên môn.

Hy vọng về một giấc mơ Vàng đã trở lại, nhưng rõ ràng là nếu không có sự chuẩn bị tốt nhất - Giấc mơ vẫn cứ chỉ là giấc mơ cho bóng đá Việt.

Vũ Minh