11:08 10/11/2011

Bóng đá Việt Nam nhìn từ SEA Games 26: 90 phút và nỗi lo... "chứng bất lực"!

Cuộc hành trình chinh phục giấc mơ Vàng tại SEA Games 26 của bóng đá Việt Nam đã chính thức bắt đầu. Hy vọng và cả sự kỳ vọng lớn là chẳng thể phủ nhận, nhưng rồi chỉ ngay ở những bước xuất phát đầu tiên trên xứ vạn đảo, tất cả đã bị che khuất bởi nỗi lo có tên... "chứng bất lực"!

Cuộc hành trình chinh phục giấc mơ Vàng tại SEA Games 26 của bóng đá Việt Nam đã chính thức bắt đầu. Hy vọng và cả sự kỳ vọng lớn là chẳng thể phủ nhận, nhưng rồi chỉ ngay ở những bước xuất phát đầu tiên trên xứ vạn đảo, tất cả đã bị che khuất bởi nỗi lo có tên... "chứng bất lực"!

1. Lá thăm nhẹ đã mở toang cánh cửa vào bán kết cho U23 Việt Nam, khi cả 5 đối thủ ở bảng B đều bị xem là dưới tầm. Thách thức có chăng với thầy trò HLV Falko Goetz chỉ là chuyện... thắng bao nhiêu bàn và sẽ thắng như thế nào, trước khi nghĩ đến vòng bán kết, xa hơn là trận chung kết quyết định. Nhưng rồi, chỉ trong 2 trận đấu đầu tiên cùng trên sân Bung Karno, những cung bậc cảm xúc là hoàn toàn trái ngược.

Đội tuyển bóng đá U23 quốc gia Việt Nam tập chiến thuật để chuẩn bị cho trận đấu tranh tấm vé vào bán kết với đội U23 Đông Timo vào ngày 9/11. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN


Đầu tiên là trận thắng 3-1 trước ấn số Philíppin mà ở đó, nếu tận dụng tốt hơn những cơ hội có được, U23 Việt Nam đã có thắng đến cả... 10 bàn! Tuy nhiên, trước sức ép tâm lý của màn khai cuộc, đó là kết quả hoàn toàn có thể chấp nhận được. Vậy mà chỉ đến trận thứ 2 trước U23 Mianma, đối thủ mà các học trò của ông thầy người Đức vừa đè bẹp đến 5 bàn không gỡ tại VFF Cup trước đó không lâu, bao trùm lên tất cả lại là nỗi thất vọng lớn.

Điều đáng bàn ở đây không phải là cái tỷ số hòa, đơn giản, cơ hội vào bán kết vẫn rộng mở cho đoàn quân của Falko Goetz khi những vật cản còn lại ở vòng bảng chỉ là: Đông Timo, Brunây và kể cả U23 Lào. Nhưng rõ ràng, nếu cứ chơi như thế, U23 Việt Nam khó mà tiến vào đến trận chung kết và xa hơn là hiện thực hóa giấc mơ Vàng mong đợi khi những đối thủ được dự báo là còn mạnh hơn rất nhiều. Cũng sau trận hòa với U23 Mianma, lần đầu tiên, ông thầy người Đức đã thừa nhận - Hàng công của U23 Việt Nam là có vấn đề! Vấn đề nằm trong sự đa dạng của lối chơi cùng khả năng phối hợp dẫn tới hạn chế lớn ở khâu dứt điểm của các tuyển thủ mà bằng chứng là việc không thể phá vỡ được thế bế tắc cả khi đối phương chỉ còn lại 10 người trên sân và may mắn không bị thủng lưới đúng phút đá bù giờ.

Tạo dựng cơ hội và dứt điểm ghi bàn, Falko Goetz cho rằng nếu làm được 2 điều đó, U23 Việt Nam sẽ trở nên hoàn thiện. Nhưng vấn đề (vẫn là vấn đề) đặt ra là tới bao giờ những vấn đề ấy mới được giải quyết và giải quyết bằng cách nào với đội hình gồm 21 tuyển thủ được xem là tốt nhất hiện tại, nhưng lại thiếu cái chìa khóa quan trọng nhất - Tiền đạo ghi bàn thực thụ.

2. Chỉ với 90 phút của trận hoà với U23 Mianma, yếu điểm của đội tuyển U23 tham dự SEA Games 26 đã hoàn toàn bộc lộ mà lúc này, trên đất Indo, ông thầy người Đức đang phải đau đầu tìm ra lời giải. Và cũng qua 90 phút ấy còn là bục ra một thứ khác của cả nền bóng đá quốc gia - nền bóng đá ngày càng thiếu đi những tài năng nội thực sự khi quá nhiều năm dựa dẫm vào nguồn ngoại lực để giải tỏa sự bất lực mang tính chuyên môn - Ghi bàn.
Qua những trận đấu của U23 trên đất Indo, chẳng khó nhận ra là còn lâu cái đội hình này mới có thể so sánh được với những lứa U23 trước. Trong số các tuyển thủ lần này, nổi lên nhất là đội trưởng Thành Lương, người chơi nổi bật nhất ở cái đội hình chỉ "tầm tầm", nhưng tiếc rằng - bóng đá là môn chơi tập thể mà một cánh én nhỏ chẳng làm nên được mùa xuân. Số còn lại như Trọng Hoàng, Văn Quyết... vẫn chẳng thể hiện được nhiều mặc cho sự kỳ vọng là rất lớn. Oái ăm là ở chỗ, tới lúc này, U23 Việt Nam lại phải trông cậy hết vào hai tuyển thủ đang trong thời kỳ "dưỡng thương" là chân sút xứ Thanh, Đình Tùng và trung vệ Long Giang kịp hồi phục để gia cố cả cho hàng tấn công lẫn hàng thủ.

Và nếu cả hai sự trở lại này cũng không giải được những vấn đề nóng, thì có lẽ cũng chẳng trách được ông thầy người Đức bởi trong tay Goetz chỉ có thứ "bột" để "gột nên hồ" như thế. Có trách thì phải trách cả nền bóng đá, thấp thì từ hạng Nhất mà cao thì tới V-League, luôn sử dụng quá nhiều ngoại binh, đặc biệt là trên hàng tấn công. Cầu thủ trẻ không có cơ hội được thử lửa ngay ở giải trong nước và dẫn đến hệ quả là việc thiếu hụt tài năng kéo dài ở cấp đội tuyển khi thi đấu nước ngoài.

U23 Việt Nam có thể có và cũng có thể không vô địch tại kỳ SEA Games này, nhưng để chữa được tận gốc "chứng bất lực" kia, lại là vấn đề của cả một nền bóng đá còn đang phải quay cuồng trong lối đi chuyên nghiệp.

Vũ Minh