06:09 25/06/2011

Bóng đá quốc tế: Mỹ có phục thù được Mêhicô ở Cúp Vàng?

Ở khu vực Bắc và Trung Mỹ, người ta gọi đó là trận chung kết trong mơ: Mỹ - Mêhicô. Hai năm về trước, trận chung kết như thế không hề "mơ" chút nào khi Mêhicô đã đè bẹp chủ nhà Mỹ với tỷ số 5-0. Lần này, liệu người Mỹ có phục thù thành công?

Ở khu vực Bắc và Trung Mỹ, người ta gọi đó là trận chung kết trong mơ: Mỹ - Mêhicô. Hai năm về trước, trận chung kết như thế không hề "mơ" chút nào khi Mêhicô đã đè bẹp chủ nhà Mỹ với tỷ số 5-0. Lần này, liệu người Mỹ có phục thù thành công?

Lần thứ 3 liên tiếp và cũng là lần thứ 5 kể từ khi giải đấu chuyển sang tên Cúp Vàng, Mỹ và Mêhicô gặp nhau ở trận đấu quyết định chủ nhân của chức vô địch. Mỹ chỉ một lần giành chiến thắng, với tỷ số 2-1, vào năm 2007. Ba lần còn lại, Mêhicô đều bước lên đỉnh vinh quang, lần nào cũng thuyết phục, như trận đại thắng 4-0 năm 1993, hay màn "hủy diệt" 5-0 cách đây 2 năm.

Chicharito vẫn là mũi nhọn đáng kể của Mêhicô. Ảnh: AFP/TTXVN


Năm nay, Mêhicô cũng là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Bất chấp khởi đầu mùa giải với vụ bê bối doping, khiến lực lượng tổn thất đến 5 năm, Mêhicô vẫn đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác. Trên đường tiến đến trận chung kết, họ đã toàn thắng, giành 9 điểm tuyệt đối ở vòng bảng, lần lượt vượt qua Goatêmala và Ônđurát ở tứ kết và bán kết. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa họ sẽ dễ dàng hạ gục Mỹ ở trận chung kết. Mỹ đã thi đấu không tốt ở vòng bảng, từng bất ngờ để thua Panama và chỉ xếp thứ 2. Nhưng càng vào sâu, họ càng thể hiện được bản lĩnh của đội bóng lớn trong khu vực, thi đấu chắc chắn và cuối cùng đã giành vé vào chơi trận chung kết và trong khi Mêhicô sở hữu đội hình đồng đều ở các tuyến thì Mỹ có lợi thế sân nhà.

Điểm nóng của trận chung kết là cuộc so tài giữa hai tiền đạo đang chơi bóng ở Premier League. Bên phía chủ nhà Mỹ là Clint Dempsey, thường được xem là cầu thủ lớn của trận cầu lớn. Dempsey, hiện đang khoác áo Fulham, là một trong hai tuyển thủ Mỹ lập được thành tích ghi bàn ở hai VCK World Cup khác nhau. Ở Cúp Vàng năm nay, anh chỉ mới ghi 3 bàn, nhưng bàn nào cũng có ý nghĩa quan trọng. Chính anh ghi bàn duy nhất giúp Mỹ giành chiến thắng 1-0 trước Panama ở bán kết. Trước đó, Dempsey là tác giả bàn ấn định tỷ số 2-0 trước Giamaica ở tứ kết.

Tuy nhiên, tên tuổi của Dempsey cũng như mọi cầu thủ dự giải lần này đã bị che mờ bởi cái tên Javier Hernandez, hay gọi thân mật là Chicharito. Tiền đạo vừa tròn 23 tuổi đầu tháng sáu này thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ năm nay sau khi trải qua mùa giải thành công trong màu áo Manchester United, nhà ĐKVĐ Premier League. Ngay trong mùa đầu tiên trên đất Anh, Chicharito đã chinh phục được cột mốc 20 bàn, trở thành hiện tượng của Premier League. Ở Cúp Vàng, Chicharito dường như ghi bàn không ngừng nghỉ cho Mêhicô. Trừ trận gặp Côxta Rica mang tính thủ tục ở lượt cuối cùng vòng bảng, Chicharito đã nổ súng ở mọi trận đấu. Số bàn thắng của anh đã lên đến con số 7 và cầm chắc danh hiệu Vua phá lưới trong tay. Những người đứng sau kém Chicharito ít nhất 3 bàn.

Trận chung kết năm nay diễn ra vào 8 giờ 00 ngày 26/6 theo giờ Việt Nam, trên sân nổi tiếng Rose Bowl, vốn có sức chứa lên đến 90.000 chỗ ngồi.

Tuệ Minh