02:23 24/02/2012

Bóng đá châu Âu M.U: Giành vé nhưng gây thất vọng

Dù đã vượt qua Ajax và giành vé vào vòng 1/8 Europa League, Manchester United của Sir Alex Ferguson đã gây thất vọng lớn với màn trình diễn tồi tệ ngay trên sân nhà trong trận lượt về.

Dù đã vượt qua Ajax và giành vé vào vòng 1/8 Europa League, Manchester United của Sir Alex Ferguson đã gây thất vọng lớn với màn trình diễn tồi tệ ngay trên sân nhà trong trận lượt về.

Manchester United (trái) có trận đấu kém cỏi trước Ajax. Ảnh: AFP/ TTXVN


Với chiến thắng 2 - 0 trên đất Hà Lan trong trận lượt đi, M.U được đánh giá là đặt một chân vào vòng 1/8. Mọi thứ tưởng chừng đã được an bài xong xuôi khi ở phút thứ 6, họ sớm mở tỷ số tại Old Trafford, từ sau một pha phối hợp ăn ý giữa cặp tiền đạo của họ: Berbatov chuyền thông minh, chính xác còn Chicharito kết thúc đầy đẳng cấp. Tổng tỷ số khi ấy là 3 - 0 nghiêng về M.U. Trận đấu còn gì để đáng xem? Có lẽ, người hâm mộ ở Old Trafford mong chờ cơn mưa bàn thắng dội vào lưới Ajax, như cái cách mà hàng xóm đáng ghét Man City đại thắng với tổng tỷ số 6 - 1 trước Porto.

Nhưng rốt cuộc, chỉ có điều ngược lại xuất hiện. Ở Old Trafford đêm qua, như lời thừa nhận trong cuộc họp báo sau trận đấu, Sir Alex đã sử dụng hàng thủ quá non kém về kinh nghiệm. Chris Smalling và Phil Jones đá cặp ở vị trí trung vệ trong khi hai cánh do anh em nhà Da Silva, Rafael và Fabio, chiếm giữ. Độ tuổi trung bình của họ chỉ là 21 mà thôi.

Khi hàng thủ non về kinh nghiệm và bản lĩnh, tuyến giữa không kiểm soát được bóng, M.U bị Ajax tấn công dồn dập. Đến phút 37 của trận đấu, Ozbiliz đã ghi 1 bàn cho đội khách. Từ sau pha làm bàn ấy, M.U thi đấu rối loạn rõ rệt. Riêng 15 phút đầu hiệp 2, Ajax đã tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt về phía khung thành M.U. Nếu không có những pha cứu thua xuất thần của thủ môn De Gea, M.U đã phải trả cái giá rất đắt.

M.U chỉ thực sự giành lại thế chủ động khi Sir Alex tung cầu thủ giàu kinh nghiệm là Paul Scholes vào sân. Với khả năng điều tiết trận đấu tốt của Scholes, M.U kiểm soát bóng tốt hơn, chơi chủ động hơn. Nhưng hàng công của họ vẫn không tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng, ngoại trừ cú sút đập xà ngang của Nani. Đến lúc ấy, người ta thực sự thấy nhớ Wayne Rooney, vốn không đá trận này vì bị ốm.

Vào cuối trận, M.U rơi vào cảm giác lo âu khi Ajax bất ngờ ghi bàn thứ 2 ở phút 87, nhờ công của Alderweireld sau cú đánh đầu cận thành. Tổng tỷ số sau hai lượt trận là 3 - 2, nhưng nếu ghi thêm 1 bàn, Ajax sẽ giành vé đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. May cho M.U, thảm họa đó đã không xảy ra. Họ vẫn lọt vào vòng 1/8, chỉ có điều 90 phút trước Ajax khiến người hâm mộ lo sốt vó về tương lai của đội bóng. Cuộc đua giành chức VĐ với Man City tại Premier League đang đến hồi gay cấn, quyết định. Chủ nhật này, M.U sẽ làm khách ở Norwich, một đội bóng từng gây rất nhiều khó khăn cho các đại gia ở mùa này. Nếu cứ đá như ở Old Trafford vừa qua, M.U khó có thể rời Norwich với chiến thắng.

TUỆ MINH