09:00 15/09/2012

Bóng đá châu Âu cuối tuần M.U khủng hoảng hàng công

Như thường lệ, mỗi lần các ĐTQG triệu tập đội hình và thi đấu, các CLB lại đứng ngồi không yên. Những lượt trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2014 vừa đi qua, các CLB lại đối mặt với vấn nạn chấn thương, như cách người ta thường gọi là "virus FIFA".

Như thường lệ, mỗi lần các ĐTQG triệu tập đội hình và thi đấu, các CLB lại đứng ngồi không yên. Những lượt trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2014 vừa đi qua, các CLB lại đối mặt với vấn nạn chấn thương, như cách người ta thường gọi là "virus FIFA".


Robin van Persie là chữ ký đắt giá nhất của Manchester United trong vòng 3 năm qua sau vụ chuyển nhượng trị giá 24 triệu bảng từ Arsenal. Đúng là tiền nào của đó. Chỉ cần đá chính 2 trận thôi, van Persie lập tức trở thành chân sút đáng sợ nhất của M.U mùa này, ghi đến 4 bàn. Hai trận ấy, M.U đều giành chiến thắng sát nút và dấu ấn mà van Persie để lại là rất rõ ràng.


Chữ ký đắt giá thứ hai của M.U là Shinji Kagawa, trị giá 18 triệu bảng từ Dortmund. Anh đã có bàn đầu tiên cho M.U, đã gây ấn tượng mạnh với phong cách thi đấu đầy tự tin, với đôi chân khéo léo và với tư duy chiến thuật rất tốt. Trên hàng công của M.U những trận gần đây, Kagawa là cầu thủ quan trọng thứ hai, chỉ sau van Persie.


Nhưng trận tiếp Wigan đêm mai, M.U nhiều khả năng mất cả van Persie lẫn Kagawa. Nguyên nhân là họ đã dính chấn thương trong lúc làm nghĩa vụ cho ĐTQG, lần lượt là Hà Lan và Nhật Bản. Những thông tin ban đầu cho thấy chấn thương của van Persie và Kagawa không hề quá nặng. Nhưng người hâm mộ không thể không lo sốt vó. Van Persie và Kagawa vốn có tiền sử chấn thương hoành tráng thời còn đá cho Arsenal và Dortmund.


Nếu hai ngôi sao tân binh này vắng mặt, cộng thêm chấn thương nặng trước đó của Wayne Rooney, Sir Alex Ferguson của M.U chỉ có trong tay 2 tiền đạo cho trận tiếp Wigan, đó là Javier Hernandez và Danny Welbeck. Vấn đề là 2 gương mặt này hiếm khi đá cùng nhau trên hàng công, chắc chắn không thể phối hợp cực kỳ ăn ý.


Mùa trước, chính Wigan đã hạ gục M.U với tỷ số 1 - 0 trong trận lượt về, một thất bại mang tính bước ngoặt, khiến "Quỷ đỏ" đánh mất ngai vàng vào tay Man City. Vì thế, Sir Alex và người hâm mộ không thể không lo lắng.


TUỆ MINH