03:10 06/03/2016

Bom tấn “London thất thủ” đến Việt Nam

Bộ phim “bom tấn” “London Has Fallen” (tên tiếng Việt là “London thất thủ”) công chiếu tại Việt Nam từ ngày 4/3, cùng ngày với Bắc Mỹ.

Đây là phần tiếp theo của siêu phẩm hành động “Olympus Has Fallen” của đạo diễn Antoine Fuqua ra mắt hồi cuối tháng 3/2013 và thành công vang dội.

Một cảnh trong bộ phim.

“Olympus Has Fallen” hấp dẫn ngay ở những phút đầu tiên khi nói về mối quan hệ đặc biệt giữa Tổng thống Mỹ Benjamin Asher (Aaron Eckhart) và người cận vệ tài ba Mike Banning (Gerard Butler) trong những giờ phút bị khủng bố cận kề cái chết.

Trong “London Has Fallen” hai ngôi sao của phần trước là Gerard Butler và Aaron Eckhart đều trở lại với vai diễn cũ là Đặc vụ Mike Banning và Tổng thống Mỹ Benjamin Asher. Diễn viên kỳ cựu da mầu Morgan Freeman cũng quay trở lại trong vai Phó Tổng thống Mỹ Allan Trumbull.

Hai năm sau một sự kiện bi thảm ở phần 1, tại Thủ đô Washington D.C., đặc vụ Mike Banning và vợ Leah đang mong chờ sự ra đời của đứa con đầu lòng. Tuy nhiên, khi Thủ tướng Anh đột ngột qua đời, Banning cùng với Giám đốc Sở Mật vụ Lynne Jacobs đồng hành với Tổng thống Mỹ đến London dự lễ tang cấp quốc gia, nơi hầu hết các lãnh đạo trên thế giới đều có mặt. Sự kiện được bảo vệ cẩn mật nhất, tuy nhiên, trên đường tới tang lễ, nhiều vị lãnh đạo các nước bị ám sát, các vị trí trọng yếu và toàn bộ hệ thống an ninh của London đã bị hạ gục.

Tổng thống Mỹ Asher cùng các cận vệ đã trở thành mục tiêu tấn công trả thù của một nhóm khủng bố, bị phục kích và buộc phải rút lui trong làn mưa bom đạn lửa. Banning phải tận dụng mọi kinh nghiệm cũng như kỹ năng mình đã có để bảo vệ sự an toàn của Tổng thống dù với bất cứ giá nào.

Gerard Butler tiếp tục vào vai mật vụ của Tổng thống Mỹ, phải làm tất cả để đảm bảo sự an toàn cho Tổng thống dù phải trả bất cứ giá nào với những kỹ năng, kinh nghiệm, trí thông minh và tài phán đoán của một cựu lính đặc nhiệm quân đội.

Bộ phim hành động, kịch tính, nghẹt thở này do vẫn do hai vợ chồng tác giả kịch bản phần 1 là Creighton Rothenberger và Katrin Benedikt viết kịch bản và do Babak Najafi làm đạo diễn. Bộ phim có kinh phí đầu tư lên đến 105 triệu đô la, được khởi quay từ tháng 10/2014 tại London, Ấn Độ và Bulgaria.

PV