11:06 27/11/2012

Bộ trưởng Quốc phòng Ixraen bất ngờ rời chính trường

Ngày 26/11, Bộ trưởng Quốc phòng Ixraen Ehud Barak đã thông báo rời khỏi chính trường trước thềm cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 22/1/2013. Quyết định trên sẽ chấm dứt sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ từng đưa ông lên các vị trí cấp cao trong chính phủ, trong đó có cả vị trí thủ tướng.

Ngày 26/11, Bộ trưởng Quốc phòng Ixraen Ehud Barak đã thông báo rời khỏi chính trường trước thềm cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 22/1/2013. Quyết định trên sẽ chấm dứt sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ từng đưa ông lên các vị trí cấp cao trong chính phủ, trong đó có cả vị trí thủ tướng.


 

Ông Barak thông báo quyết định rút lui khỏi chính trường trong cuộc họp báo ngày 26/11. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu trong một cuộc họp báo bất ngờ tại Bộ Quốc phòng ở Ten Avíp, ông Barak, 70 tuổi, cho biết ông sẽ rút lui khi chính phủ mới nhậm chức sau cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Ông cũng nhấn mạnh sẽ không tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử nghị viện sắp tới. Lý do ông đưa ra là muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình mình. Tuy nhiên, ông đã không trả lời câu hỏi của nhà báo rằng liệu ông có cân nhắc trở lại chính phủ nếu được Thủ tướng Benjamin Netanyahu tái bổ nhiệm hay không.


Quyết định ra đi bất ngờ của ông Barak được đưa ra trong bối cảnh nhà nước Do Thái đang thúc đẩy cộng đồng quốc tế gây sức ép với Iran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Cùng với Thủ tướng Netanyahu, Bộ trưởng Barak đã nhiều lần cảnh báo Ixraen có thể tấn công quân sự phủ đầu nhằm ngăn chặn Iran tiến xa hơn trong vấn đề hạt nhân.


Trước ngày 26/11, rất ít người nghĩ rằng ông Barak sẽ rời chính trường chỉ vài ngày sau khi quân đội Ixraen chấm dứt một chiến dịch không kích lớn nhằm vào các tay súng tại Dải Gaza của Palextin.


Theo giới phân tích, trong chính phủ của ông Netanyahu hiện nay, ông Barak được coi là một nhân vật ôn hòa. Vì vậy, sự ra đi của ông đồng nghĩa với việc nhiều khả năng chính phủ mới do đảng Likud của ông Netanyahu lãnh đạo sẽ thiên hữu hơn trong cả vấn đề Palextin và Iran.

 

TTG