08:23 12/08/2012

Bộ trưởng Nga cáo buộc Anh chơi "không đẹp" ở Olympic

Theo báo "Người bảo vệ" (The Guardian - Anh), ngày 11/8, Bộ trưởng Thể thao Nga, Vitaly Mutko, đã lên tiếng cáo buộc nước chủ nhà Anh dùng ảnh hưởng chính trị để giành huy chương tại Thế vận hội Olympic Luân Đôn 2012.

Theo báo "Người bảo vệ" (The Guardian - Anh), ngày 11/8, Bộ trưởng Thể thao Nga, Vitaly Mutko, đã lên tiếng cáo buộc nước chủ nhà Anh dùng ảnh hưởng chính trị để giành huy chương tại Thế vận hội Olympic Luân Đôn 2012.


"Ở Luân Đôn, tất cả mọi người đều mong muốn người Anh chiến thắng. Họ đang có sự ủng hộ chính trị mạnh mẽ", ông Mutko nói với giới truyền thông Nga. Ông Mutko đưa ra bình luận trên trong bối cảnh đoàn thể thao Nga đang đối mặt với viễn cảnh đứng ở vị trí tồi tệ nhất trên bảng tổng sắp huy chương tại Olympic Luân Đôn 2012 kể từ khi nước này, trước kia là Liên bang Xô viết, tham gia vào thế vận hội năm 1952.


Trong các kỳ đại hội thể thao kể từ Olympic Henxinki 1952 đến Olympic Aten 2004, Liên bang Xô viết trước kia và sau này là Nga luôn tranh chấp với Mỹ ở vị trí đầu tiên trên bảng tổng sắp huy chương. Tại Olympic năm nay, Nga đang xếp ở vị trí thứ tư sau nước chủ nhà Anh.


Trước khi Olympic Luân Đôn diễn ra, Bộ trưởng Mutko cho rằng "sẽ không phải là thảm kịch quốc gia" nếu như đoàn thể thao Nga, với 436 vận động viên, xếp ở vị trí thứ tư. Tuy nhiên, người Nga đã đặt rất nhiều hy vọng vào đội tuyển quyền Anh và ông Mutko cho rằng môn này là đáng nghi ngờ nhất. "Ba trong bốn võ sĩ của chúng tôi đã bị ngăn cản không vào được chung kết", ông Mutko nói, ám chỉ đến võ sĩ hạng ruồi nhẹ (48 kg) David Ayrapetyan, võ sĩ hạng ruồi (51 kg) Misha Aloian và võ sĩ hạng bán trung 2 (69 kg) Andrei Zamkovoy. Cả ba võ sĩ này đều đã bị thua ở vòng bán kết.


Huy Hiệp (Luân Đôn)