09:10 23/09/2011

Bộ sách bỏ túi “Sài Gòn tản văn”

Bộ sách đã lột tả rõ về một Sài Gòn có tiếng là năng động. Năng động từ việc dung nạp văn minh bốn phương, đầu tư phát triển bậc cao, đến xoay xở tháo vát kiếm sống bậc thấp, nhất là đối với dân nhập cư tứ xứ.

NXB Hội Nhà văn và Phương Nam book vừa ấn hành ba cuốn sách bỏ túi về Sài Gòn mang tên “Sài Gòn tản văn”: Sài Gòn sau màn bụi, Hẻm phố thông ra thế giới, Ngon vì nhớ.

Bộ sách đã lột tả rõ về một Sài Gòn có tiếng là năng động. Năng động từ việc dung nạp văn minh bốn phương, đầu tư phát triển bậc cao, đến xoay xở tháo vát kiếm sống bậc thấp, nhất là đối với dân nhập cư tứ xứ. Có thể nói Sài Gòn từ ngày khẩn hoang dựng xây phố thị đã có cả 1.001 cách để kiếm sống đến bất ngờ: Những gánh hàng rong đơn sơ quà vặt, xe bán trái cây ươm vàng màu xoài chín, là tiệm hớt tóc dưới gốc cây bàng nhỏ… Chính những cách mưu sinh thiên hình vạn trạng này đã tạo nên bức tranh sinh động trong đời sống, để Sài Gòn được tiếng “thành phố năng động” xưa nay, đã gợi ra chuỗi dài những hình dung, những kỷ niệm, những buồn vui và nỗi hân hoan, những mùi, những vị, những khuôn mặt và thân phận… không dứt.

Trong sách, những câu chuyện từ văn hóa hẻm Sài Gòn xưa và nay hiện lên thật sống động. Từ chuyện những món ngon, từng chỗ ngồi, góc quán gây thương nhớ đến câu chuyện sau màn bụi khói phố xá là thân phận, nhịp sống đặc trưng của một đô thị sầm uất vội vàng nhưng không thiếu những khoảng lắng đọng…

Những câu chuyện ấy được thể hiện trong bộ sách như những ký họa ngẫu hứng nhưng phác thảo được toàn cảnh của diện mạo tính cách đất, người Sài Gòn. Bộ sách bỏ túi ra loạt đầu tiên với ba cuốn: Sài Gòn sau màn bụi, Ngon vì nhớ và Hẻm phố thông ra thế giới tập hợp bài viết của các nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ nổi tiếng sống và gắn bó với Sài Gòn: Nguyễn Đình Đầu, Huỳnh Ngọc Trảng, Danh Đức, Phạm Hoàng Quân, Hà Vũ Trọng, Nam Đan, Sue Hajdu, Quốc Bảo, Trần Tiến Dũng, Nguyễn Thị Minh Ngọc…

Trong bộ sách, Sài Gòn được chia theo từng chủ đề, để nhìn vào chủ đề nào thì Sài Gòn cũng có cái đáng để nhắc nhớ. Chẳng hạn cuốn sách Ngon vì nhớ, Sài Gòn được các tác giả “nhớ” vì các món ăn. Nhớ Sài Gòn là nhớ từ ổ bánh mì, tô bún riêu, cơm niêu... đến ly trà đá. Còn cuốn Hẻm phố thông ra thế giới, bạn đọc sẽ gặp lại hoặc biết thêm nhiều con đường, ngõ hẻm thân quen của Sài Gòn. Sách được chăm chút về hình thức khá lạ mắt, sang trọng; là món quà quý cho thị dân Sài Gòn và cả với những ai vừa đến, để hiểu và yêu thêm Sài Gòn.

C.T