08:11 15/08/2012

Bố mẹ chồng bị 'khủng bố' vì con dâu nợ tiền

Nhiều người kéo đến nhà ông Khu cầm loa chửi bới, réo đòi khoản nợ hàng trăm triệu đồng do con dâu (đang bỏ vào TP HCM) vay mượn. Họ dọa nếu không trả thay, người trong gia đình sẽ bị cắt gân, cơ sở kinh doanh bị phá.

Nhiều người kéo đến nhà ông Khu cầm loa chửi bới, réo đòi khoản nợ hàng trăm triệu đồng do con dâu (đang bỏ vào TP HCM) vay mượn. Họ dọa nếu không trả thay, người trong gia đình sẽ bị cắt gân, cơ sở kinh doanh bị phá.

 

Trân kể lại sự việc vay tiền và bị ép vào ngôi nhà cấp 4 lúc rạng sáng. Ảnh: Thái Thịnh.
Trân kể lại việc vay tiền và bị ép vào ngôi nhà cấp 4 lúc rạng sáng. Ảnh: Thái Thịnh.

 

Đầu tháng 6, khi con dâu Vũ Thị Huyền Trân (39 tuổi) bỏ vào Nam, các chủ nợ đến nhà tìm, gia đình ông Nguyễn Văn Khu (thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, Thái Bình) mới hay con đang vay số tiền lớn.

 

Bà Tuất (chị dâu của Trân) kể, nhóm đòi nợ đã ép con và anh trai của bà phải ký vào giấy trả nợ thay, nếu không sẽ cho người cắt gân, phá tan cửa hàng ăn uống đang kinh doanh. Gia đình lo sợ nên hứa đến 30/7 sẽ trả một phần. Đến hôm đó, không nhận được tiền, chủ nợ cho người mang loa đến nhà ông Khu chửi bới, réo đòi tiền.

 

Mới đây, rạng sáng 9/8, gia đình cho hay phát hiện có người đổ dầu luyn, rải tiền vàng và hương trước cổng để đốt và kịp ngăn chặn.

 

Quay về nhà chồng sau sự cố trên, chị Trân thừa nhận có vay của Đào Thị Ngoan 200 triệu đồng, chị Vũ Thị Miến 300 triệu đồng để chơi hụi, đánh lô đề, cờ bạc... Mức lãi phải trả 4.000 đồng cho một triệu tiền vay.

 

"Không có khả năng trả, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nhưng sao họ lại làm thế với bố mẹ chồng tôi", người phụ nữ với dáng vẻ to béo nói.

 

Nhiều vệt dầu cùng vàng mã trước cổng nhà ông Khu.

 

Theo lời kể của Trân, một tối cuối tháng 6, Miến và Ngoan cùng một số người khác vào TP HCM tìm Trân, "bắn tin" nếu ra gặp mặt sẽ tiếp tục cho vay tiền. Khi gặp nhau, con nợ bị một số người ép lên xe và đưa đến căn nhà ở tỉnh Bình Dương. Tại đây, họ ép cô ký giấy chuyển nhượng chiếc xe PCX và khu đất đang kinh doanh mang tên bà của bà Tuất. "Chúng giữ tôi từ 1h đến 5h sáng mới thả ra. Sợ bị cắt gân chân tay, tôi không còn cách nào khác đành viết giấy", Trân nói.

 

Đại tá Bùi Đăng Hạnh, Trưởng công an huyện Hưng Hà xác nhận vài ngày trước có một số người dùng loa đến nhà ông Khu đòi nợ khoản tiền Trân đã vay. Việc gia đình tố cáo bị "khủng bố" bằng rải tiền vàng, hương, đổ dầu luyn trước cổng, nhà chức trách chưa xác định được thủ phạm. Vụ việc đã giao công an thị trấn Hưng Hà làm rõ.

 

Vị trưởng huyện cho hay, chuyện vay mượn tiền đã rõ ràng, người vay không bỏ trốn nên sự việc dừng lại ở quan hệ dân sự. Riêng chuyện đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, ông đã chỉ đạo công an thị trấn vào cuộc gắt gao.

 

Theo vnexpress.net