05:07 19/05/2011

“Bố già” Al Capone - Kỳ 2: Dấu chấm hết cho cuộc đời lương thiện

Làm việc tại quán rượu Harvard Inn, Al Capone vừa là người phục vụ ở quầy rượu vừa là nhân viên bảo vệ, và khi cần có thể làm cả bồi bàn. Trong năm đầu tiên, Al được ông chủ và các khách hàng rất quý mến.

Làm việc tại quán rượu Harvard Inn, Al Capone vừa là người phục vụ ở quầy rượu vừa là nhân viên bảo vệ, và khi cần có thể làm cả bồi bàn. Trong năm đầu tiên, Al được ông chủ và các khách hàng rất quý mến. Thế rồi một hôm, khi phục vụ bàn cho một đôi trai gái, Al đã bị ánh mắt của người con gái rất xinh đẹp hút hồn. Anh ta liền ghé sát cô gái và buông lời tán tỉnh. Người đàn ông đi cùng cô gái này là Frank Gallucio liền nhảy bổ vào đấm kẻ dám tán tỉnh em gái mình. Al chống trả quyết liệt nhưng bị Gallucio rút dao rạch ba đường trên mặt. Sau đó, Gallucio đến gặp Lucky Luciano - một “bố già” quyền uy - để than phiền và Luciano đã nói chuyện với Frankie Yale. Khi bốn người ngồi lại với nhau để nói chuyện phải trái, Al đã phải xin lỗi Gallucio.

Mae Coughlin.

Năm 19 tuổi, Capone gặp một người con gái tóc vàng khá xinh xắn gốc Ailen tên là Mae Coughlin, nhiều hơn anh ta 2 tuổi. Gia đình Coughlin tất nhiên không đồng ý để cô lấy Al. Hai người chỉ có thể tiến hành đám cưới sau khi đứa con đầu tiên của họ - Albert Francis Capone (tên thường gọi là Sonny) – chào đời ngày 4/12/1918. Được sự động viên của người vợ xinh đẹp, Al không làm việc cho Frankie Yale nữa mà chuyển đến Baltimore làm kế toán cho công ty xây dựng của Peter Aiello. Thế rồi, Al nối lại mối quan hệ với Torrio sau khi người cha qua đời vào ngày 14/11/1920 bởi bệnh tim, lúc mới 55 tuổi. Đây là sự kiện đặt dấu chấm hết cho quãng đời lương thiện của Al Capone.

Vào thời điểm này, bằng sự xảo quyệt đến lạnh lùng của một kẻ có tài nhìn xa trông rộng, Torrio đã mở rộng địa bàn hoạt động cũng như quy mô băng đảng của hắn. Torrio đã rời bỏ những con phố luôn bị các phe phái khác tranh giành ở quận Brooklyn để chuyển sang thành phố Chicago, bởi ở đây có rất nhiều cơ hội, như đánh bạc, chăn dắt gái mại dâm, buôn bán rượu lậu… Được sự đồng ý của Torrio, đầu năm 1921, Al chính thức gia nhập băng đảng tội phạm này.

Thành phố Chicago là một địa điểm lý tưởng để thiết lập một đế chế tội phạm. Sự thối nát về chính trị ở thành phố rộng lớn này là điều kiện cho tội phạm phát triển. Khi Al Capone đặt chân đến đây vào năm 1920, ngành “công nghiệp mại dâm” đang là lĩnh vực hoạt động mang lại lợi nhuận béo bở cho các băng nhóm tội phạm có tổ chức. Nhân vật đứng đầu trong lĩnh vực kinh doanh này là “Big Jim” Colosimo (Jim lớn) và vợ, Victoria Moresco. Hệ thống các nhà chứa ở đây mang về cho cặp vợ chồng này khoản lợi nhuận 50.000 USD/tháng.

Johnny Torrio.

Jim lớn còn có một quán cà phê mang tên Colosimo, một trong những hộp đêm nổi tiếng nhất ở Chicago. Khi cơ nghiệp ngày một lớn mạnh, Jim lớn liền đưa Johnny Torrio từ Brooklyn về để phụ giúp hắn điều hành băng nhóm. Tuy nhiên, “sự nghiệp” của Jim sụp đổ khi hắn bị cô ca sĩ xinh đẹp Dale Winter hớp hồn. Hắn nhanh chóng ly dị vợ để làm đám cưới với cô gái trẻ trung này. Những hành động rồ rại của Jim lớn bay đến tai Frankie Yale. Không một phút chần chừ, Yale quyết định thôn tính tổ chức tội phạm của Jim lớn khi đối thủ đang mải vui duyên mới. Ngày 11/5/1920, Yale tổ chức ám sát Jim lớn tại chính hộp đêm của hắn.

Cuối cùng Frankie Yale đã giành được quyền tiếp quản tổ chức của Colosimo, còn Torrio tiếp tục duy trì quyền điều hành doanh nghiệp mỗi năm mang lại lợi nhuận nhiều triệu USD mà hắn đã cất công gây dựng cho Jim lớn. Torrio đã đưa Al về với nghiệp đoàn tội phạm khổng lồ này, chuyên hoạt động ở mảng chăn dắt gái mại dâm. Tiền bạc và cơ hội “thăng tiến” là những yếu tố hấp dẫn, nhưng Al không hứng thú gì với công việc điều hành các nhà chứa, mà hắn muốn thử tài trong lĩnh vực kinh doanh. Với khả năng nhạy bén trong kinh doanh, chẳng mấy chốc Al trở thành đối tác của Torrio thay vì chỉ là tay chân của hắn. Al được giao quản lý Four Deuces, trụ sở của Torrio ở khu vực Levee. Four Deuces vừa là quán bán rượu lậu, vừa là sòng bạc vừa là nhà chứa. Chẳng bao lâu sau, người anh trai Ralph của Al cũng được tuyển vào làm việc trong nghiệp đoàn tội phạm của Torrio. Vào thời gian đó, Al làm quen với một người mà sau này trở thành bạn tri kỷ của hắn là Jack Guzik. Gia đình Guzik theo đạo Do Thái chính thống, hoạt động trong lĩnh vực chăn dắt gái mại dâm.

Frank Gallucio – kẻ đã để lại các vết sẹo trên mặt Al Capone.

Công việc làm ăn của Al diễn ra suôn sẻ cho đến khi ông William E. Dever, người thực hiện chính sách cải cách nghiêm túc, trở thành thị trưởng thành phố Chicago. Điều này khiến Torrio và Capone ra quyết định chuyển nhiều cơ sở về vùng ngoại ô Cicero, nơi chúng có thể dễ dàng “mua” được toàn bộ chính quyền và lực lượng cảnh sát. Sau khi mở một nhà chứa ở Cicero, Capone đưa anh trai Frank đứng ra làm người đại diện làm việc với chính quyền thị trấn Cicero. Ralph được giao việc mở một nhà chứa Stockale để phục vụ cho tầng lớp bình dân. Al tập trung vào hoạt động đánh bạc và quan tâm phát triển một hình thức đánh bạc mới gọi là Ship. Hắn cũng nắm quyền điều hành đường đua Hawthorne. Nhìn chung, công cuộc thâu tóm Cicero của Al không gặp phải trở ngại nào.

Ở độ tuổi 25, sau 4 năm hoạt động ở Chicago, Al Capone đã trở thành một thế lực hùng mạnh. Giàu có, quyền lực và là người “đứng đầu” thị trấn Cicero, Al trở thành một mục tiêu chú ý của cảnh sát; song hắn vẫn liên tục gặp may. Việc Dion O’Banion - một đối thủ của Al- bị sát hại đã tạo cơ hội cho Al tiếp quản lĩnh vực bán rượu lậu màu mỡ của Dion. Sau đó, Johnny Torrio dính dáng đến vụ tấn công nhà máy bia Sieben và bị kết án 9 tháng tù. Sau sự cố này, Torrio muốn “gác kiếm” để sống một cuộc sống bình lặng. Tháng 3/1925, hắn triệu Al đến nhà tù ở Waukegan và nói rằng hắn sẽ từ bỏ quyền lực ở Chicago. Torrio để lại phần lớn số tài sản khổng lồ cho Al và phần còn lại cho các anh em Al. Đó là một khối tài sản lớn bao gồm các hộp đêm, các nhà chứa, các sòng bạc, các nhà máy sản xuất bia và các quán bán rượu lậu. Quyền lực của Al Capone ngày càng được củng cố.

Đình Vũ (tổng hợp)

Đón đọc kỳ 3: Quyền uy trong thế giới ngầm