09:07 09/09/2014

Bồ Đào Nha thua đau

Rạng sáng 8/9 đã diễn ra 8 trận đầu tiên trong khuôn khổ vòng đấu loại Euro 2016. Khởi động cho chiến dịch này có cả những chiến thắng dễ dàng tới 7 - 0 và cả những thất bại đầy cay đắng.

Rạng sáng 8/9 đã diễn ra 8 trận đầu tiên trong khuôn khổ vòng đấu loại Euro 2016. Khởi động cho chiến dịch này có cả những chiến thắng dễ dàng tới 7 - 0 và cả những thất bại đầy cay đắng.

 

Tiền vệ Bekim Balaj (giữa) đội Albania ăn mừng bàn thắng vào lưới Bồ Đào Nha.Ảnh: AFP


Bất ngờ nhất phải kể đến trận đấu ở bảng I giữa Bồ Đào Nha và Albania. Đội bóng đã từng phải ra về tủi hổ ở World Cup 2014 tiếp tục làm thất vọng người hâm mộ nước nhà với trận thua 0 - 1 trước đội bóng xếp hạng 71 thế giới Albania. Bằng một cú sút vô lê ngoạn mục, tiền vệ Bekim Balaj đã ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha vốn thiếu vắng ngôi sao Cristiano Ronaldo.


Bồ Đào Nha khi không có cầu thủ trụ cột của Real Madrid trở nên mờ nhạt trong tấn công và cho thấy họ không có sự thay thế nào phù hợp. Trước trận đấu, Albania được coi là đối thủ dưới tầm, bởi họ chưa một lần vượt qua được vòng loại Euro. Nhưng Albania lại thi đấu ấn tượng hơn và chiến thuật dâng cao của họ đã thành công trước hàng hậu vệ và hàng tấn công đều thi đấu thiếu thuyết phục của Bồ Đào Nha.


Bất ngờ tiếp theo thuộc về chiến thắng 2 - 1 của Bắc Ireland trước Hungary tại bảng F. Đây là trận thắng trên sân khách đầu tiên của Bắc Ireland, kể từ năm 2010 cho tới nay.


Ở bảng D, bảng đấu đầy khó khăn với những cái tên như Ba Lan, Đức, Ireland, Georgia, Scotland và Gibraltar, đội tuyển Ba Lan thắng giòn giã 7 - 0 trước Gibraltar - thành viên mới của UEFA kể từ tháng 5/2013. Trong đó, riêng Robert Lewandowski đã ghi tới 4 bàn. Và cuối cùng là chiến thắng 2 - 1 của đội tuyển Đức trước Scotland, với cú đúp của Thomas Mueller.

 

Minh Đăng