06:17 13/06/2011

Bỏ của để chạy cũng không thoát

Khoảng 2 giờ sáng 11/6, Nguyễn Hữu Vương, 22 tuổi, quê ở Đồng Nai, tạm trú ở huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) điều khiển xe máy chở Nguyễn Công Hậu, 16 tuổi, trú ở huyện Củ Chi, mang theo mỏ lết đến nhà trọ Kim Dung, ở ấp Trảng Lắm, xã Trung Lập Hạ, Củ Chi để trộm cắp xe máy.

Khoảng 2 giờ sáng 11/6, Nguyễn Hữu Vương, 22 tuổi, quê ở Đồng Nai, tạm trú ở huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) điều khiển xe máy chở Nguyễn Công Hậu, 16 tuổi, trú ở huyện Củ Chi, mang theo mỏ lết đến nhà trọ Kim Dung, ở ấp Trảng Lắm, xã Trung Lập Hạ, Củ Chi để trộm cắp xe máy.

Chúng phân công nhau, Hậu đứng ngoài cảnh giới, còn Vương leo rào vào bên trong và dùng mỏ lết bẻ khóa cổng. Tiếp đó, Vương lấy trộm được một xe máy đẩy ra cổng, đưa cho Hậu để Hậu chạy về nhà trọ của Vương cất giấu... Cứ tiếp tục như vậy, chúng lấy được đến xe máy thứ 5 thì bị người dân phát hiện. Hai tên chạy thoát và phải bỏ lại chiếc xe máy của tên Vương.

Đến khoảng 7 giờ sáng 12/6, Vương nhờ Phan Văn Quang, 19 tuổi, trú ở huyện Củ Chi, cùng Vương đem 2 chiếc xe trộm được đi ra Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi để gửi. Lúc Vương và Quang trở về đến phòng trọ thì bị Công an xã mời về trụ sở làm việc. Tại đây, Vương và sau đó là Hậu đã khai nhận hành vi phạm tội.

SN