06:16 26/06/2015

Bình yên “chợ” cảng biển Lý Sơn

Lý Sơn nổi tiếng là “vương quốc tỏi", là thiên đường du lịch cho những người yêu khám phá và cũng được yêu mến bởi sự hiếu khách và chất phác của những người dân nơi đây. Đến cảng biển Lý Sơn vào sáng sớm, để cảm nhận cuộc sống vạn chài.

Lý Sơn nổi tiếng là “vương quốc tỏi", là thiên đường du lịch cho những người yêu khám phá và cũng được yêu mến bởi sự hiếu khách và chất phác của những người dân nơi đây. Đến cảng biển Lý Sơn vào sáng sớm, để cảm nhận cuộc sống vạn chài.


Ngay từ sáng sớm, khi mặt trời ló dạng, những người dân chài đã hối hả ra cảng biển đón những chuyến tàu khơi xa đem cá về. Người khuân, kẻ vác, nhanh chóng chuyển những thùng cá đầy xuống tàu. Cảng biển cũng thành chợ, người mua kẻ bán tấp nập. Chứng kiến một buổi “chợ” như vậy mới thấm thía cuộc sống vất vả, nhọc nhằn mà cũng vô cùng bình yên nơi đây.


Tàu cập cảng buổi sáng sớm.

Người dân hối hả đến "chợ" cá trên cảng biển.


Từng thùng cá được chuyển từ tàu xuống đã nhanh chóng được mọi người thu mua.

Cá đầy khoang.


Người mua kẻ bán tấp nập.

Cá còn tươi nguyên sau một đêm chài lưới.


Nhanh chân mua được cá, người phụ nữ này nhanh chóng cho cá vào ướp lạnh để chuyển vào đất liền.

Khâu đóng gói rất nhanh. Vì nếu không kịp đóng lạnh, cá sẽ bị ươn và bán mất giá.


Một số người dân mang cá ra bán lẻ.

Người đi chợ không cần mang theo túi hay làn để đựng.



Thu Trang