01:10 16/01/2018

Bị tuyên bố tử vong, tù nhân vẫn... ngáy to trong nhà xác

Giới chức Tây Ban Nha đã gặp phải tình huống xưa nay hiếm sau khi một tù nhân được 3 bác sĩ tuyên bố đã chết lại tỉnh dậy trong nhà xác, chỉ vài giờ trước khi cuộc khám nghiệm tử thi bắt đầu.

Ảnh minh họa.

Theo trang Sciencealert, tù nhân Gonzalo Montoya Jimenez, 29 tuổi, được những người quản ngục phát hiện đã chết trong tư thế ngồi bất động trên ghế vào sáng 14/1.

Đối tượng này được hai bác sĩ cùng một nhân viên  pháp y xác nhận đã chết trước khi được đưa tới nhà xác Asturias. Trong phòng lạnh, các bác sĩ thấy có tiếng động lạ và phát hiện rằng đó là tiếng ngáy của tù nhân Jimenez. Nhân viên pháp y đã mở bao đựng tử thi và phát hiện tù nhân Jimenez vẫn còn sống.

Một ngày trước khi bị tuyên bố đã chết, Jimenez kêu mệt mỏi. Mặc dù chưa xác định được nguyên nhân của tình trạng này, giới chức nhà tù Asturias Central Penitentiary miêu tả cơ thể phạm nhân này có dấu hiệu xám lại – sự thay đổi màu da do thiếu oxy.

Trả lời truyền thông Tây Ban Nha, các bác sĩ cho biết có thể phạm nhân Jimenez mắc chứng giữ nguyên thể (catalepsy) – trạng thái hôn mê, mất ý thức và cảm giác, và cơ thể cứng lại. Nguyên nhân khiến tù nhân Jimenez rơi vào tình trạng trên chưa được xác định, mặc dù đối tượng này vẫn phải sử dụng thuốc chữa động kinh.

Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình của Jimenez đã tụ tập tại bệnh viện thành phố Oviedo và dự định sẽ đệ đơn kiện vì hành vi sơ suất của nhà chức trách. Họ cho rằng chỉ có một bác sĩ khám và kết luận phạm nhân Jimenez tử vong, những người còn lại chỉ ghi chép giấy tờ.

Giới chức Tây Ban Nha đã tiến hành một cuộc điều tra chính thức để làm rõ vụ việc.

Jimenez đang chịu án tù vì tội danh ăn trộm ở nhà tù Asturias Central Penitentiary, tây bắc Tây Ban Nha.

Trần Minh/Báo Tin tức