12:15 29/12/2012

Bí nợ bạc “đành” giết người, cướp của

Bị đe dọa, đòi tiền nợ cá độ bóng đá lên đến gần 100 triệu đồng, Huy nảy sinh ý định đi cướp tài sản bBị đe dọa, đòi tiền nợ cá độ bóng đá lên đến gần 100 triệu đồng, Huy nảy sinh ý định đi cướp tài sản bán lấy tiền trả nợ... án lấy tiền trả nợ...

Bị đe dọa, đòi tiền nợ cá độ bóng đá lên đến gần 100 triệu đồng, Huy nảy sinh ý định đi cướp tài sản bán lấy tiền trả nợ...

Lúc 16h30 ngày 27/12, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, gồm các đồng chí: Thiếu úy Nguyễn Trung Hiếu; Thiếu úy Lương Thanh Tuấn và Thiếu úy Nguyễn An Phú, trên đường làm nhiệm vụ áp giải 6 đối tượng liên quan trong vụ án ma túy vừa triệt phá về Trại tạm giam Công an TP Đà Nẵng và Trung tâm Giáo dục dạy nghề 05-06, đã phát hiện một đối tượng cướp đang dùng dao truy sát, cướp tài sản của người dân, trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.


Đối tượng Hoàng Trọng Huy.

Ngay lập tức hai đồng chí Hiếu và Tuấn cắt cử đồng chí Phú ở lại cùng lái xe canh giữ các đối tượng trong xe, rồi sau đó dùng vũ thuật trấn áp tên cướp. Tuy nhiên, tên cướp hung hãn đã sử dụng dao chống trả quyết liệt và bỏ chạy ra mép biển vịnh Đà Nẵng. Trước tình huống khẩn cấp, Thiếu úy Tuấn buộc phải bắn 2 phát súng chỉ thiên, khống chế tên cướp để đồng đội áp sát bắt gọn hắn...

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh ban đầu tên cướp khai nhận là Hoàng Trọng Huy (29 tuổi, quê quán xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; hiện tạm trú tại tổ 52, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Mặc dù đang làm đầu bếp của một nhà hàng ở quận Thanh Khê, Đà Nẵng, với thu nhập tương đối ổn định, nhưng Huy lại rất ham mê cá độ bóng đá.

Cách đây 3 ngày, Huy đã bị một số người đe dọa để đòi tiền nợ cá độ bóng đá lên đến gần 100 triệu đồng. Từ đó, Huy nảy sinh ý định đi cướp tài sản bán lấy tiền trả nợ... Vào khoảng 16h ngày 27/12, Huy mang theo một con dao dài 30cm, đi bộ ra đường Dũng Sĩ Thanh Khê gọi ông Phạm Văn Tỵ (46 tuổi, trú tổ 66, phường Thuận Phước, quận Hải Châu) hành nghề lái xe ôm, đang chờ khách gần ngã tư. Khi ông Tỵ chở Huy đến đoạn đường khu chung cư, phường Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu. Huy đã rút dao, khống chế ông Tỵ tấp xe vào bãi dương sát mép biển; rồi dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, cổ và tay của ông Tỵ để cướp xe máy thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Chiều 28/12, tin từ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, do thương tích quá nặng nên ông Tỵ đã trút hơi thở cuối cùng. Được biết, gia đình ông Tỵ và bà Nguyễn Thị Nhạn (44 tuổi) hết sức khó khăn. Gia đình ông Tỵ đã có hoàn cảnh éo le, còn lâm nạn bất ngờ rất cần sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của cộng đồng. Mọi ủng hộ, đóng góp xin gửi đến bà Nguyễn Thị Nhạn (số điện thoại: 01673793616).



Theo Cand.com.vn