06:17 09/06/2016

Bị mẹ và anh trai đốt chết vì tự ý lấy chồng

Một phụ nữ trẻ Pakistan đã bị mẹ và anh trai đốt chết ngay tại nơi chôn rau cắt rốn ngày 8/6. Lí do: cô kết hôn với người đàn ông trái mong muốn của gia đình.

Nạn nhân xấu số Rafique.

Theo thông tin của cảnh sát, cô Zeenat Rafique, 18 tuổi, đã bỏ trốn khỏi nhà để bí mật kết hôn với một người đàn ông. Tin vào câu chuyện đoàn tụ gia đình, Rafique quay trở về nhà ở Lahore. Đó là chuyến đi cuối cùng của cô gái trẻ. Khi đến nơi, Rafique bị mẹ và anh trai trói vào giường. Họ đổ xăng lên người cô rồi lạnh lùng châm hỏa. Nạn nhân ra đi tại hiện trường.

Phía cảnh sát cho biết, có những dấu vết trên cơ thể nhưng cảnh sát không thể xác nhận liệu đó có phải là dấu vết của hành vi tra tấn hay không vì thi thể đã bị cháy đen, đồng thời cho biết phải đợi báo cáo pháp y. Người mẹ độc ác Parveen Bibi đã ra đầu thú với chính quyền và không tỏ ra hối hận vì hành vi của mình. Hiện bà Bibi đang bị giám sát. Trong khi đó, người anh trai Ahmer Rafique đang bỏ trốn.

Theo một báo cáo của Ủy ban Nhân quyền, khoảng 1.100 phụ nữ bị người thân sát hại ở Pakistan vào năm ngoái

Vũ Anh (Theo CNN)