10:11 23/10/2014

Bị chặt đầu hoặc gia nhập IS

Những kẻ cực đoan đã tiến vào các khu làng và bắt những người đàn ông trong làng phải lựa chọn: chết hay gia nhập IS. Chúng còn sử dụng một loại thuốc kích thích để khiến các chiến binh sẵn sàng trở thành những “quả bom sống”.

Một chiến binh 15 tuổi tiết lộ nguyên nhân cậu đầu quân cho lực lượng cực đoan IS. Bọn chúng đe dọa sẽ giết cậu nếu cậu bé không gia nhập đội quân của chúng. IS còn sử dụng một loại thuốc kích thích để khiến những chiến binh gia nhập sẵn sàng trở thành những “quả bom sống” trong các cuộc đánh bom liều chết.

Nhóm khủng bố IS tiến vào các khu làng và bắt những người đàn ông trong làng phải lựa chọn: hoặc bị chặt đầu hoặc gia nhập tổ chức.


Một nhóm các tay súng IS đã bị lực lượng người Kurd bắt giữ khi hai bên giao tranh quyết liệt tại phía Bắc Syria. Trong khi nhiều tù nhân phủ nhận việc dính líu tới tổ chức IS, cậu bé Kareem Mufleh 15 tuổi sẵn sàng thừa nhận mình có liên quan đến nhóm phiến quân này và nói rằng cậu bị bọn chúng đe dọa sẽ chặt đầu nếu như không gia nhập tổ chức.


Thay vì kêu gọi mọi người tự nguyện đi theo giáo phái, Mufleh tiết lộ những kẻ cực đoan đã tiến vào làng của cậu và bắt những người đàn ông trong làng phải lựa chọn: hoặc bị chặt đầu hoặc gia nhập tổ chức.


Để đảm bảo những người bị ép buộc gia nhập phải hết lòng dốc sức chiến đấu cho Vương quốc Hồi giáo, các tay súng IS đã cho họ uống một loại thuốc kích thích có tên gọi Zolam để họ sẵn sàng thực hiện những vụ đánh bom liều chết. “Loại thuốc đó sẽ khiến bạn mất đi lí trí. Nếu bọn chúng đưa cho bạn một quả bom và bảo bạn tự mình phát nổ nó, bạn sẽ làm theo mà không có bất kì phản kháng nào.”


Khi nói về sự tàn độc của IS, Mufleh còn tiết lộ: “Có một lần cháu còn nhìn thấy bọn chúng giết một người phụ nữ chỉ vì cô ấy lúc đó đang mặc một bộ váy cưới và đã lộ ra phần cổ và tay. Bọn chúng kết tội cô ấy vì đã khoe da thịt và thực hiện việc hành quyết.”


Mufleh bị bắn 3 phát đạn vào ổ bụng trong cuộc giao tranh và để lại vết sẹo lớn trên người.


Trong cuộc phỏng vấn, Mufleh được che mắt, tránh trường hợp các tay súng IS nhận ra và trả thù. Cậu bé bị binh lính người Kurd bắt vào tháng 6 năm nay trong một cuộc xung đột, nơi mà cậu đã bị bắn 3 phát vào ổ bụng và để lại vết sẹo lớn trên người.


Video cậu bé để lộ vết thương lớn trên bụng do trúng 3 phát đạn trong cuộc giao tranh giữa IS và người Kurd:



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Câu chuyện của cậu bé Mufleh dường như vạch trần bộ mặt thật của lực lượng khủng bố IS vì chúng luôn khẳng định tất cả những người gia nhập tổ chức đều rất sùng bái, thấm nhuần tư tưởng kinh Koran và tự nguyện tham gia lực lượng chiến đấu bảo vệ đạo Hồi.


Khét tiếng về sự tàn độc và bạo lực đẫm máu, IS khuyến khích nhiều phần tử tham gia khi nhóm đang mở rộng chiếm đóng các thành phố ở cả Iraq và Syria trong vài tháng trở lại đây. Tuy nhiên một khi đã gia nhập IS, họ không thể rút lui vì lo sợ những kẻ đứng đầu cuồng tín sẽ giết người thân hoặc chính bản thân họ. Điều này khiến nhiều người vẫn phải tiếp tục phục vụ trong đội quân tàn bạo mà không còn con đường thoát thân nào khác.



Hồng Hạnh (theo DM)