11:22 21/11/2019

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

Tối 21/11, nhóm đầu tiên gồm 31 cán bộ, chiến sỹ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 thuộc Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã về đến Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tham gia công tác gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Chú thích ảnh
Nhóm cán bộ, chiến sỹ đầu tiên của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 xuống máy bay, trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. 

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng và đại diện lãnh đạo Quân khu 7, lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175 ra đón đoàn tại sân bay.
               
Sau lễ chào cờ Tổ quốc trang nghiêm và xúc động ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất, Trung tá Bùi Đức Thành, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 cho biết: Bệnh viện là lực lượng gìn giữ hòa bình cấp đơn vị đầu tiên của Việt Nam tham gia làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Trong điều kiện rất khó khăn, khắc nghiệt và các tiêu chuẩn, quy trình nghiêm ngặt của Liên hợp quốc, các cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đã nêu cao truyền thống Bộ đội Cụ Hồ để thích nghi với điều kiện làm việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Chú thích ảnh
Nhóm đầu tiên gồm 31 cán bộ, chiến sỹ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam về đến Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thiếu úy Phạm Thị Thùy, bác sỹ Khoa Ngoại, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 nghẹn ngào chia sẻ: “Đặt chân xuống mảnh đất thân yêu của Tổ quốc, ai cũng rưng rưng xúc động. Mọi người đều rất mừng khi trở về Tổ quốc và tự hào vì đã hoàn thành nhiệm vụ mà Nhà nước và Quân đội đã giao phó”.
               
Trong niềm vui của phút gặp lại gia đình, Thượng úy Nguyễn Quang Tường cho biết, sau một năm làm việc tại Nam Sudan, điều đọng lại trong anh chính là niềm tự hào được đóng góp cho nền hòa bình thế giới, vì đã góp được một phần nhỏ công sức của mình trong nỗ lực chung của thế giới để đem lại cuộc sống yên bình, tốt đẹp hơn cho người dân Nam Sudan.

Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng các cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 trở về nước trong đợt này. 

Theo kế hoạch, 32 cán bộ, chiến sỹ còn lại của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 sẽ về nước vào ngày 28/11. Lễ đón chính thức và tuyên dương Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan sẽ được tổ chức chính thức vào đầu tháng 12, tại Thành phố Hồ Chí Minh.
               
Ngày 1/10/2018, Bệnh viện dã chiến cấp 2.1 lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Sau 1 năm thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, các cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến 2.1 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo y tế, chăm sóc sức khỏe cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại địa phương. Bên cạnh đó, các cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện 2.1 đã chủ động, tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe, giao lưu văn hóa, thể thao, giúp đỡ người dân địa phương, góp phần tạo nên hình ảnh tốt đẹp về người chiến sỹ Việt Nam trong con mắt cộng đồng quốc tế.

Chú thích ảnh
Hạnh phúc ngày trở về. 

Trước ngày lên đường về nước, ngày 14/11, Liên hợp quốc đã trao tặng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam Huy chương Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình, về những thành tích xuất sắc trong công tác gìn giữ hòa bình Liên  hợp quốc tại Nam Sudan.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)