08:17 07/08/2017

Bé trai bị bạo hành dã man còn 'lơ mơ', tạm thời qua cơn nguy kịch

Ngày 7/8, Cơ quan công an điều tra và xác định được bé trai bị bạo hành đến chấn thương não là Trần Tiến Anh. Ông bà ngoại của em bé đã đến Bệnh viện Nhi Trung ương nhận cháu, cơ quan công an sẽ tiếp tục điều tra xác định người bạo hành em bé.

Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức họp báo thông báo tình trạng của bệnh nhân nhi bị bạo hành nhập viện  ngày 4/8.

PGS.TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: Hiện chức năng sống của bé Trần Tiến Anh đã ổn định, nhưng tiên lượng xa, em bé vẫn được theo dõi chuyên khoa thần kinh. Toàn trạng chung của em bé hiện này là: Hô hấp, tuần hoàn bình thường, vẫn còn lơ mơ nhưng đã có đáp ứng lời nói, khi có tiếng gọi đã biết mở mắt nhìn xung quanh. Cháu bé được chăm sóc bằng cách cho ăn đổ thìa đường miệng, tiêu hóa thức ăn tốt, các xét nghiệm trong giới hạn bình thường.


Cũng theo PGS.TS Trần Minh Điển, bệnh nhi vẫn đang được cách ly để đảm bảo an toàn và bệnh viện luôn cử nhân viên túc trực 24/24 để theo dõi tình trạng sức khỏe của em bé. Bệnh viện sẽ hỗ trợ viện phí cho cháu bé trong giai đoạn này.


Hiện công an phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng đã xác minh được ông Đinh Văn Vượng và bà Hoàng Thị Nga, trú trên địa bàn là ông bà ngoại của cháu bé và đã giới thiệu đến Bệnh viện Nhi Trung ương để nhận cháu.


Ông bà của cháu bé cho biết, chị Đinh Lan Hương, mẹ của bé Tiến Anh đang phải đi tù, Trước đó, chị Hương ở cùng với nhân tình và sinh ra cháu Tiến Anh. Trước khi bị bắt vào tù, chị Hương đã gửi cháu cho một người bạn nuôi. Ông bà ngoại cháu bé thực ra không biết bé Tiến Anh, ông bà còn đang nuôi 3 đứa cháu là con trước của chị Hương.


Bà Hoàng Thị Nga cho biết: Khi nhận được tin cháu Tiến Anh bị bạo hành, gia đình rất bàng hoàng, đau xót, chúng tôi đã đến ngay bệnh viện để nhận cháu và cùng với bệnh viện để chăm sóc cho cháu. Gia đình tôi rất cảm ơn công an phường Ngô Thì Nhậm và các y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã cứu chữa cho cháu tôi, giúp đỡ gia đình tôi nhận được cháu. Chúng tôi mong muốn công an điều tra sẽ sớm tìm ra kẻ đã bạo hành cháu tôi và trừng phạt thích đáng. Hiện nay hoàn cảnh gia đình tôi chỉ có 2 vợ chồng già nuôi 3 cháu nhỏ, kinh tế cũng rất eo hẹp.


Trước đó, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 4/8, cháu Trần Tiến Anh được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đến Bệnh viện Nhi Trung ương với chẩn đoán chấn thương sọ não. Tình trạng của cháu bé lúc đó là tự thở, mạch, huyết áp ổn định, có các dấu hiệu lơ mơ.


Đặc biệt, kết quả chụp CT sọ não phát hiện có xuất huyết màng não ở vùng đỉnh bên phải, kèm các dấu hiệu bầm tím ở chân, tay, trán, bộ phận sinh dục vẫn còn rõ. Bệnh nhân được chẩn đoán bị chấn thương sọ não và chấn thương vùng mềm dưới da. Bệnh viện đã chăm sóc, truyền dịch, an thần cho bệnh nhi, cách ly và liên tục theo dõi theo dõi các diễn biến sức khỏe của em bé.


TN/Báo Tin Tức