07:21 22/07/2015

Bé trai 3 tuổi bị bạo hành dập đại tràng

Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương, bé trai bị đánh dập đại tràng đã qua cơn nguy kịch. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang thẩm vấn người đàn công được cho là cha dượng của nạn nhân.

Ngày 22/7, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang thẩm vấn người đàn công được cho là cha dượng đã bạo hành bé trai 3 tuổi dẫn đến dập đại tràng. Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương, bé trai đã qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhi được theo dõi tại bệnh viện. Ảnh: nguoiduatin.vn


Bác sĩ Lê Ngọc Hà, Phó Khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho hay, bé trai đưa vào viện cấp cứu là Lê Văn H (3 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang tạm trú tại xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương). Khi bé H chuyển vào viện được chẩn đoán bị dập vỡ đại tràng, tụt huyết áp và sốc nặng. Sau khi cấp cứu, giải phẫu khâu lại đại tràng..., bé đã vượt qua giai đoạn nguy kịch và dần ổn định.

Người nhà bé H đã tố ông M, cha dượng của H, là người trực tiếp đạp vào vùng bụng bé. Trước đó, tối 16/7, ông M đi nhậu về nhà thấy H khóc nên la mắng, dùng chân đạp vào bụng. Sau đó, H khóc thét nằm quằn quại trên nền nhà. Rất may, bé H được chuyển đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng.

Công an xã Long Nguyên cho biết đang thẩm vấn người đàn ông liên quan vụ việc. Hiện hồ sơ đã chuyển lên Cơ quan điều tra - Công an huyện Bàu Bàng thụ lý điều tra.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)