10:11 29/10/2017

Bé 10 tuổi lái trộm ô tô với tốc độ 160km/h, bị cả đoàn cảnh sát rượt đuổi

Chỉ vì thấy nhàm chán mà một cậu bé 10 tuổi ở Ohio, Mỹ đã lấy trộm ô tô của bạn trai mẹ, sau đó lái ra đường cao tốc với tốc độ 160km/h.

Một đội xe cảnh sát Cleveland đã phải chạy đua với cậu bé trên đường cao tốc bang Ohio nhằm dừng chiếc xe lại. 

Băng ghi hình tuần tra cho thấy bé trai đã lái chiếc xe màu bạc xuống một con hào bên tay phải của đường. Ít nhất 5 xe cảnh sát đã bao vây lấy chiếc xe màu bạc, ngăn nó rẽ lên đường cao tốc. “Chúng ta sẽ không để cậu bé lái xe quay trở lại cao tốc”, một sĩ quan nói.

Chiếc xe do bé trai lái bị cảnh sát chặn đầu.

Trong khi các cảnh sát luồn lách vượt qua một chiếc xe kéo, một sĩ quan đã tìm thấy chỗ trống để anh ta đâm vào chiếc xe đang chạy loạn nhằm khiến nó dừng lại. 

Sau khi bị xe tuần tra đâm trúng vào phần thân, xe của cậu bé chệch hướng và đâm vào một tấm biển báo rồi dừng lại. Chỉ chờ có thế, các xe cảnh sát khác ngay lập chặn đầu, chặn đuôi chiếc xe. 

Các sĩ quan chạy đến yêu cầu bé trai 10 tuổi hạ cửa kính và ra khỏi xe. Một người hét lên: “Phá cửa sổ đi! Phá cửa sổ đi!”. Song cậu bé đã hạ được kính xuống trước khi họ phải hành động. 

Xem video dưới đây:


Đại úy Richard Reeder chia sẻ với trang mạng cleverland.com rằng khi đứa trẻ bị kéo ra khỏi xe đã tung chân đá vào các cảnh sát và nhổ nước bọt vào người họ. Vì thế mà lực lượng chức năng đã phải còng tay đứa trẻ lại rồi chở về đồn.

Cậu bé khai nhận đã lấy trộm xe chỉ vì cảm thấy nhàm chán. Mọi việc bắt đầu vào khoảng 8h30 sáng khi cậu đợi chị gái đưa đến trường. Trong lúc ngồi chờ, cậu đã quyết định lấy trộm xe. 

Người bạn trai của mẹ cậu đã báo cảnh sát còn bà mẹ thì lái xe đuổi theo con. Một xe tuần tra đã tiếp cận cậu bé và yêu cầu dừng xe, song cậu bé đã lắc đầu từ chối, thậm chí còn tăng tốc bỏ chạy. Các tài xế khác ở trên đường cao tốc đã hoảng hốt gọi điện báo cảnh sát khi họ trông thấy một cậu bé lái xe với vận tốc 160km/h.

Cuộc rượt đuổi kết thúc vào lúc 9h49, khoảng 1 tiếng sau khi bé trai bắt đầu “hành trình”. May mắn không ai bị thương trong vụ việc.

Người mẹ cho biết đây là lần thứ hai con trai bà lấy xe của gia đình lái đi chơi trong vào hai tuần qua. Vụ thứ nhất xảy ra ngày 16/10, tuy nhiên đứa trẻ đã không lái đi xa được vì chiếc xe bị xịt lốp. 

Hoàng Trang/Báo Tin Tức