08:08 15/08/2020

Bayern Munich nghiền nát 'gã khổng lồ' Barcelona bằng tỷ số 8 - 2

Có lẽ đến người giầu trí tưởng tượng nhất cũng không thể nghĩ tới việc "gã khổng lồ" Barcelona có thể đại bại tới 2 - 8 trước "Hùm xám" Bayern Munich ở trận tứ kết Champions League, diễn ra rạng sáng 15/8 trên sân Da Luz ở Lisbon (Bồ Đào Nha), biến trận cầu kinh điển châu Âu thành nỗi kinh hoàng đối với đại diện Tây Ban Nha.

Chú thích ảnh
Mueller mở màn cho "cơn mưa" bàn thắng của Hùm xám. Ảnh: Eurosports

Hiệp 1 cuộc thư hùng giữa hai đội bóng hàng đầu châu Âu Barcelona và Bayern Munich có kết quả thực sự "sốc" khi Messi cùng đồng đội để thủng lưới tới 3 bàn trong vòng 9 phút và bị đối thủ dẫn trước 4 - 1.

Cả hai đã chọn lối chơi tấn công phóng khoáng và nhập cuộc một cách đầy quyết tâm. Hiệp đấu trôi đi 7 phút, mỗi đội đã có được cho mình bàn thắng. Bayern Munich là đội có được bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ 4 do công của Thomas Mueller và chỉ đúng 3 phút sau đến lượt Barca tận hưởng niềm vui khi hậu vệ David Alaba bên phía Bayern phá bóng thẳng vào lưới thủ môn Neuer sau đường căng ngang của Jordi Alba.

Chú thích ảnh
Barca đã mắc quá nhiều lỗi ở trận đấu, nhất là ở hàng thủ. Ảnh: Reuters

Sau bàn thắng gỡ hòa 1 - 1, Messi cùng đồng đội thi đấu khởi sắc hơn và tạo ra rất nhiều cơ hội nâng tỷ số ở những phút tiếp theo nhưng đều không tận dụng được. Đáng chú ý là tình huống Messi treo bóng hiểm hóc vào trong vòng cấm Bayern, 4 cầu thủ Barca áp sát khung thành nhưng không ai có thể dứt điểm và bóng tìm đến trúng cột dọc. Để rồi cơn ác mộng kinh hoàng nhất mùa giải đến với Barcelona từ phút 22 đến phút 31, lần lượt Perisic, Gnabry và Mueller đã liên tiếp ghi thêm 3 bàn thắng nữa cho Hùm xám trước khi hiệp 1 khép lại. Trong những bàn thua của Barca, hàng thủ của họ phòng ngự như một đội bóng nghiệp dư với hàng loạt sai lầm đáng trách.

Bước sang hiệp 2, Luis Suarez nhen nhóm chút hy vọng cho Barcelona khi đánh bại thủ môn Manuel Neuer ở phút 57. Tuy nhiên, bi kịch vẫn chưa chấm dứt với "gã khổng lồ xứ Catanuya".

Chú thích ảnh
Messi và đồng đội đã phải nhận trận thua ê chề. Ảnh: Eurosports

Trong một ngày thi đấu thăng hoa, Bayern Munich tiếp tục trút cơn mưa bàn thắng vào lưới Barca. Và 4 bàn thắng nữa được ghi do công của Kimmich, Lewandowski và "người cũ" Philippe Coutinho góp sức nhấn chìm Barca Coutinho bằng cú đúp vào lưới thủ môn Ter Stegen. Điều đáng nói là Coutinho vẫn đang là cầu thủ thuộc biên chế Barca. Tiền vệ này không nằm trong kế hoạch xây dựng đội bóng và được Barca cho Hùm xám mượn hồi đầu mùa giải. Cùng với đó, các CĐV Barca còn như bị muối xát vào lòng khi thấy một "người cũ" nữa là Thiago chơi tuyệt hay ở khu trung tuyến của Bayern.

Chú thích ảnh
Bayern Munich đã có một ngày thi đấu thăng hoa. Ảnh: Eurosports

Trận đấu được chờ đợi hấp dẫn nhất vòng tứ kết khép lại với tỷ số khó ngờ 2 - 8 và tấm vé vào chơi bán kết thuộc về Bayern Munich. Sau những chiến thắng hủy diệt trước Chelsea và Barca, đoàn quân của HLV Hansi Flick xứng đáng là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu vô địch mùa giải năm nay. Đối thủ của họ tại bán kết sẽ là đội thắng trong trận tứ kết còn lại giữa Man City và Lyon.

Trong khi đó, với thất bại ê chề này, HLV Quique Setien khó lòng trụ lại trên chiếc ghế của mình và kỷ nguyên của những Messi, Busquets, Pique… tại Barca xem ra cũng đã đến đã đi đến hồi kết.

Minh Đăng/Báo Tin tức