12:14 22/12/2011

Bayern Munich: “Mặt sẹo” lại khó ở với “đầu hói”

Bayern đã có thể giành thắng lợi một cách dễ dàng hơn, nếu các ngôi sao của họ gạt bỏ sự ích kỷ và định kiến dành cho nhau. Cụ thể hơn, nếu Franck Ribery thật sự “hòa thuận” với Arjen Robben, thông qua thái độ và cách hỗ trợ nhau trên sân của cả hai.

Bayern đã có thể giành thắng lợi một cách dễ dàng hơn, nếu các ngôi sao của họ gạt bỏ sự ích kỷ và định kiến dành cho nhau. Cụ thể hơn, nếu Franck Ribery thật sự “hòa thuận” với Arjen Robben, thông qua thái độ và cách hỗ trợ nhau trên sân của cả hai.

Khi tiền vệ người Hà Lan ấn định tỉ số 2-1 cho Bayern đúng phút cuối cùng, từ một đường chuyền của Franck Ribery, người duy nhất chạy ra chia vui với anh là Toni Kroos. Ở góc sân, Ribery tảng lờ Robben, và ăn mừng với các đồng đội còn lại một cách nhiệt tình đến mức cứ như thể chính anh mới là người ghi bàn. Trong pha bóng ấy, thì quả trả bóng ngược lại của Ribery có lẽ không hề có ý định dành cho Robben. Đơn giản là vì tiền vệ người Pháp đã bị vây quá chặt và anh buộc phải “giải thoát” bóng khỏi nút thắt phòng ngự ấy.

Trước đó, thì cả hai không hề có ý định phối hợp với nhau. Robben đã chơi rất ích kỷ trong nhiều tình huống mà anh hoàn toàn có thể chuyền bóng cho Toni Kroos hoặc Ribery. Tiền vệ người Hà Lan thường chọn giải pháp sút ngay, và bóng hầu như đều không qua nổi bức tường phòng ngự của Bochum, trong cái lắc đầu ngán ngẩm của các đồng đội. Tình huống cố tình không chia vui với Robben có lẽ là một màn trả đũa của Ribery với lối chơi ích kỷ của tiền vệ người Hà Lan. Trong màn ăn mừng ấy, thì chỉ có Kroos chạy ra an ủi Robben.

Thái độ bất hợp tác của hai ngôi sao Ribery - Robben đã khiến Bayern triển khai tấn công một cách rất ì ạch và phá tan các ý tưởng chiến thuật của HLV Jupp Heynckes, dù đội hình mà ông tung ra sân trước đội hạng Hai Bochum là cực mạnh (chỉ thiếu Mario Gomez và Bastian Schweinsteiger). Ivica Olic cũng không hề có ý định phối hợp với các cầu thủ còn lại, mà chỉ chăm chăm đi bóng và sút bóng. Cho đến khi Gomez được tung vào sân, thì Bayern mới tấn công “ra dáng” một đội bóng, và tình huống chọc khe cho Toni Kroos cân bằng tỉ số 1-1, chỉ 5 phút sau khi có mặt, lại cho thấy vai trò của Gomez. Một lần nữa, sự ích kỷ của Ribery và Robben lại trở nên lố bịch, trước cách chơi hợp lý và rất đồng đội của tiền đạo người Đức.

Không thể vừa “hói” vừa “sẹo”?

Mối ác cảm giữa Ribery và Robben không phải đến bây giờ mới xuất hiện. Ribery từng rất nhiều lần chỉ trích, thậm chí to tiếng với tiền vệ người Hà Lan vì “cậu ta chơi quá ích kỷ”. “Gã mặt sẹo” cũng từng khẳng định rằng “tôi thích đá với Kroos hơn”, vào thời điểm Robben đang rục rịch trở lại và ông Heynckes vẫn chưa biết xếp anh vào đâu. Cách đây một tháng, khi Bayern đè bẹp Bremen 4-1, với cú đúp penalty của Robben, Ribery cũng mỉa mai với đại ý rằng “một số người chẳng biết nghĩ đến ai”, ám chỉ việc Robben giành quyền đá 11 mét đáng ra thuộc về Gomez. Mỗi khi tiền vệ người Hà Lan ghi bàn, thì Ribery dường như cố tỏ thái độ để cô lập Robben. Và trên sân, thì như đã nói, họ không có ý định chơi bóng với nhau.

“Robbery” đã không còn là công thức chiến thắng nữa, mà thậm chí còn là nguồn cơn của những rắc rối. Thời gian qua chứng minh rằng Bayern chỉ thực sự chơi tốt khi bộ đôi này không xuất hiện cùng nhau trên sân. Cách đây một tuần, thì thậm chí là sau khi Ribery bị đuổi khỏi sân, Bayern với chỉ 10 người đã đánh bại Cologne 3 bàn không gỡ. Một trận đấu mà họ đã chơi thực sự đoàn kết, chứ không phải những mảnh ghép hào nhoáng, nhưng rời rạc và vô hồn.

Ribery - Robben đang là hai mảnh ghép như thế, và trong tương lai, rất có thể ông Heynckes sẽ phải lựa chọn chỉ một người, nếu không muốn đội bóng trở thành một tập thể bị chia rẽ.

The thethaovanhoa.vn