03:18 02/03/2020

Bất chấp COVID-19, nhiều người Iran vẫn liếm cửa đền thờ

Chính phủ Iran đã bị chỉ trích nặng nề vì không kiểm soát được dịch COVID-19 sau khi xuất hiện video cho thấy nhiều người dân đã tụ tập liếm một ngôi đền.

Chú thích ảnh
Bất chấp dịch COVID-19, nhiều người dân Iran vẫn liếm cửa đền thờ. Ảnh: Daily Star

Trang Daily Mail (Anh) đưa tin đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều người Iran đã tập trung đến ngôi đền Fatima Masumeh ở thành phố Qom để liếm cửa và cột đền, bất chấp lời cảnh báo tránh tiếp xúc hoặc hôn bất kỳ bề mặt nào trong các ngôi đền của bộ y tế nước này.

Chú thích ảnh
Đoạn video trên mạng xã hội cho thấy nhiều người liếm cổng và cột đền Masumeh. Ảnh: Twitter

Những tín đồ này cho biết họ không quan tâm đến những gì đang xảy ra ngay cả khi dịch bệnh lây nhiễm đã khiến ít nhất 54 người tử vong tại nước này. Họ thậm chí còn phản đối phong tỏa Qom mặc dù thành phố linh thiêng này đang phải gánh chịu hậu quả do bùng phát virus và có nhiều người hành hương phát tán virus dịch bệnh trên khắp Trung Đông.

Một tín đồ hôn đền thờ trong thành phố Qom còn yêu cầu mọi người “ngừng làm người dân sợ hãi về virus SARS-CoV-2”. Một đứa trẻ thậm chí còn được tán dương khi liếm cửa đền.

Chú thích ảnh
Một đứa trẻ được ca ngợi khi liếm cửa của ngôi đền. Ảnh: Twitter

Nhà báo Masih Alinejad, người đã lên án các video đáng lo ngại, cho biết việc không đóng cửa các địa điểm tôn giáo này có thể gây nguy hiểm cho cuộc sống của người Iran và cho cả thế giới. 

Iran là quốc gia có số người tử vong cao thứ 2 ngoài Trung Quốc Đại lục. Các bộ trưởng tại Tehran đã tăng cường nỗ lực ngăn chặn virus lây lan và khiến ít nhất 979 người nhiễm bệnh. Nước này cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt vật tư y tế do lệnh trừng phạt của Mỹ, đặc biệt là khẩu trang và các bộ dụng cụ xét nghiệm. Một số bác sĩ và y tá cho biết các bệnh viện ở thành phố Tehran, Qom và Rasht còn đang trong tình trạng quá tải.

“Bệnh viện có quá đông người nhiễm bệnh. Chúng tôi nghe thấy có hàng trăm người chết. Chúng tôi cần nhiều bệnh viện hơn nếu không, số người chết sẽ tiếp tục gia tăng”, một bác sĩ giấu tên ở Tehran cho biết.

Trước tình trạng này, Bộ Y tế Iran đã lệnh cho các bệnh viện chỉ tiếp nhận những người nhiễm bệnh và những bệnh nhân nguy kịch cần được chăm sóc ngay lập tức. Hàng chục bệnh viện do quân đội điều hành đã được phân bổ để điều trị cho những người nhiễm bệnh. 

Hàng ngày, Iran cũng đã điều động các xe tải phun thuốc khử trùng xuống đường phố, đền thờ, công viên công cộng, thùng rác, nhà vệ sinh công cộng và các khu chợ trong thành phố Qom, Tehran và nhiều khu vực ghi nhận các trường hợp nhiễm bệnh khác.

“Mùi thuốc khử trùng đã trở thành cơn ác mộng của tôi. Thành phố có mùi như nghĩa trang, nhà xác”, bà Ziba Rezaie (62 tuổi) sống tại Qom cho biết.

Nhiều người dân Iran đã phản đối tuyên bố cho rằng dịch bệnh đã được kiểm soát khi Thứ trưởng Y tế Iraj Harirchi đã phải cách ly. Chỉ một ngày trước đó, Thứ trưởng Y tế nước này đã có những triệu chứng đổ mồ hôi, mệt mỏi trong một cuộc họp báo nhấn mạnh rằng dịch bệnh không kinh khủng như người dân đang sợ hãi. Ông Haririchi sau đó được xác nhận rằng đã nhiễm COVID-19 và đã tự cách ly tại nhà.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Y tế Iraj Harirchi đã tự cách ly vì nhiễm bệnh. Ảnh:  Getty Images

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Giám đốc chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Mike Ryan, cho biết Iran có thể đang đối mặt một ổ dịch tồi tệ hơn mà chưa được hiểu rõ.

Tuy nhiên, các quan chức Iran, bao gồm cả Tổng thống Hassan Rouhani, đã nhiều lần bác bỏ những lo ngại của người dân Iran về việc xử lý ổ dịch, cho rằng tất cả các biện pháp cần thiết khắc phục khủng hoảng đã được thực hiện.

Video người đàn ông Iran liếm cửa đền thờ (nguồn: Daily Mail): 

 

Hải Vân/Báo Tin tức