12:15 11/12/2012

Bắt ba đối tượng giết người nhờ biển sổ xe

Nhóm đâm chết anh Út, có hai đối tượng đi xe Nouvo màu đen, biển số có 4 số 9198. Thêm một chi tiết khác là, đối tượng đâm anh Út đã la lớn: “Tao là dân quận 2 nè! Mày đừng tưởng bở!”.

Nhóm đâm chết anh Út, có hai đối tượng đi xe Nouvo màu đen, biển số có 4 số 9198. Thêm một chi tiết khác là, đối tượng đâm anh Út đã la lớn: “Tao là dân quận 2 nè! Mày đừng tưởng bở!”.
 
Ngày 10/12, Công an quận 2 đã ra quyết định bắt khẩn cấp, tạm giam ba đối tượng Lê Văn Tâm (17 tuổi, ngụ KP5, Bình Trưng Đông, quận 2, TP HCM), Bùi Văn Đạt (17 tuổi, KP Tam Đa, phường Trường Thạnh, quận 9), Trần Công Danh (20 tuổi, ngụ KP2, Bình Trưng Đông, quận 2) về hành vi “giết người” và “gây rối trật tự công cộng”. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Út (22 tuổi, quê quán Sóc Trăng, tạm trú đường số 2, KP3, phường Cát Lái, quận 2).
 
Theo điều tra ban đầu, lúc 23h ngày 9/12, Công an quận 2 nhận được tin báo có một vụ án mạng xảy ra tại giao lộ Nguyễn Duy Trinh-Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Đông, quận 2. Nạn nhân Út được đưa vào bệnh viện quận 2 cấp cứu với hai vết thương trên người nhưng đã tử vong sau đó. Ngay lập tức lực lượng Công an quận 2 đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.
 
Tại hiện trường chỉ có chiếc xe gắn máy biển số 60K1-4553 của anh Út bị ngã chỏng chơ trên đường, xung quanh không có bất kỳ một vệt máu nào. Tuy nhiên một chi tiết đắt giá mà người dân cung cấp đó là có một nhóm thanh niên ẩu đả tại đây, trong đó nhóm đâm chết anh Út, có hai đối tượng đi xe Nouvo màu đen, biển số có 4 số 9198. Thêm một chi tiết khác là, đối tượng đâm anh Út đã la lớn: “Tao là dân quận 2 nè! Mày đừng tưởng bở!”.
 

Ba đối tượng Tâm, Danh, Đạt tại cơ quan điều tra.

 

Từ nguồn tin của người dân, ngay trong đêm, Công an quận 2 đã tiến hành xác minh những chiếc Nouvo có cùng số đuôi như lời người dân. Đến sáng 10/12, Công an phường Bình Trưng Tây đưa Lê Văn Tâm cùng một chiếc xe Nouvo biển số: -52X4-9198 lên cơ quan trình diện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tâm đã cúi đầu nhận tội.

 

Tâm khai vào giờ trên Đạt chở Tâm (đi trên xe Nouvo) và Danh (đi một mình trên xe Wave) lưu thông trên đường Nguyễn Duy Trinh thì phát hiện anh Út chạy xe lạng lách gầm rú. Nổi máu, ba đối tượng rồ ga đuổi theo chửi “chạy xe kiểu gì hả mày” rồi Danh dùng chân đạp vào xe anh Út nhưng anh Út chỉ bị loạng choạng rồi chạy tiếp.

 

Ba đối tượng đuổi tiếp đến giao lộ Nguyễn Duy Trinh - Lê Văn Thịnh thì ép được xe anh Út. Hai bên xảy ra xô xát, Danh tát anh Út hai cái còn Tâm móc tua-vít ra đâm liền hai nhát vào ngực và bụng anh Út rồi cả ba bỏ chạy về nhà ngủ.

 

 

Theo cand.com.vn