04:22 14/04/2016

Barcelona thành cựu vô địch

Rạng sáng 14/4, ở trận lượt về vòng tứ kết Champions League 2015 - 2016, tiền đạo Antoine Griezmann đã lập cú đúp bàn thắng, giúp Atletico Madrid đá bại Barcelona 2 - 0 trên sân Vicente Calderon và lội ngược dòng giành vé vào bán kết với chiến thắng chung cuộc 3 - 2.

Atletico Madrid đã giành chiến thắng một cách xứng đáng nhờ chiến thuật hợp lý của HLV Diego Simeone. Hàng công với bộ ba “sát thủ” MSN đã không thể xuyên phá nổi hàng thủ đối phương để vượt qua “lời nguyền” Champions League. Kể từ khi giải đấu số 1 châu Âu cấp câu lạc bộ ra đời năm 1992, chưa một đội bóng nào bảo vệ thành công danh hiệu vô địch. Trận này, Lionel Messi tiếp tục “tịt ngòi” khi đã trải qua hơn 400 phút chưa biết ghi bàn.

Hàng thủ Atletico được tổ chức chặt chẽ và rắn chắc đến mức phi thường. Bộ tứ vệ đội chủ nhà giống như một bức tường vững chãi cản trở "tam tấu" tấn công xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá.

Griezmann lập cú đúp tiễn Barca khỏi đấu trường châu Âu. Ảnh: eurosports

Giống như ở trận lượt đi, dù chơi trên sân nhà nhưng Atletico Madrid vẫn chủ động chơi phòng ngự phản công, nhường thế trận cho Barcelona. Đội chủ sân Vicente Calderon chủ động đeo bám và luôn vây bắt với số lượt lớn cầu thủ mỗi khi các ngôi sao Barcelona có bóng, khiến đội khách không thể phát huy được lối chơi bóng ngắn sở trưởng.

Chính lối chơi đeo bám quyết liệt của các cầu thủ Atletico Madrid đã khiến các hậu vệ Barcelona lúng túng rồi dẫn đến mắc sai lầm. Phút 36, hậu vệ Jordi Alba phá bóng lên không thành công, tạo cơ hội cho Atletico Madrid phản công, trước khi Griezmann bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Ter Stegen.

Những phút cuối trận, Barcelona không những không acó được bàn gỡ, mà còn phải nhận thêm bàn thua vì quá mải mê dâng cao đội hình kiếm tìm bàn thắng. Phút 87, Iniesta buộc phải dùng tay cản bóng khi Filipe Luis chuyền ngang cho Griezmann và phải nhận quả phạt penalty. Trên chấm phạt 11m, Griezmann một lần nữa đánh bại thủ môn Ter Stegen, nâng tỷ số lên 2 - 0.

Tỷ số 2 - 0 được giữ nguyên đến hết trận và Atletico Madrid giành vé vào bán kết với chiến thắng chung cuộc 3 - 2 trước Barcelona.

Còn với Barcelona, có lẽ sau một thời gian chinh chiến dài, lại hoàn toàn không được nghỉ ngơi, đoàn quân của HLV Luis Enrique có lẽ đã thấm mệt. Thất bại trước Atletico Madrid cũng một lần nữa khẳng định “lời nguyền” Champions League quá linh nghiệm, đó là không bóng nào bảo vệ thành công ngôi vương sau khi đăng quang và đành ngậm ngùi quay trở lại đấu trường quốc nội. Các học trò của HLV Enrique đang có phong độ tồi tệ với chỉ 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Tại La Liga, Barca bị chính Atletico bám sát với ba điểm kém hơn. Nếu không kịp thời gượng dậy vượt qua này, Barca thậm chí sẽ phải đối mặt với nguy cơ đánh mất cả chức vô địch La Liga. Bên cạnh mục tiêu vô địch La Liga, Barca cũng đã giành quyền vào chơi trận chung kết Cúp nhà Vua với Sevilla.
Minh Đăng