10:22 18/10/2015

Barca lội ngược dòng đại thắng

Rạng sáng 18/10, ở vòng 8 Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga), Barcelona đã lội ngược dòng thắng Rayo Vallecano 5 - 2. Trận đấu này, Neymar đã tỏa sáng với một "cú poke" để vươn lên dẫn đầu danh sách những cầu thủ ghi bàn.


Với lợi thế sân nhà, Barcelona đã nhanh chóng đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sức ép rất lớn mà Barca tạo ra đã khiến hàng thủ Vallecano gặp rối loạn. Những cơ hội đã được tạo ra, cả Suarez rồi Rakitic đều có những pha đối mặt thủ môn Tono, nhưng đều không thể ghi bàn.

Neymar đã chơi quá hay khi ghi đến 4 bàn thắng vào lưới Rayo Vallecano.

Bất ngờ Barcelona bị thủng lưới ở phút 15, Javi Guerra ghi bàn sau pha phối hợp đá phạt góc đẹp mắt loại bỏ hàng thủ đội chủ nhà. Tuy nhiên, Vallecano đã không thể giữ được lợi thế dẫn bàn khi Neymar tỏa sáng, thực hiện thành công 2 quả phạt 11m ở phút 22 và 32, đưa Barca vượt lên dẫn trước 2 - 1.

Trong thế trận đang bị dồn ép, Neymar lại tỏa sáng đúng lúc, có mặt kịp thời, đá bồi bằng chân trái vào góc hẹp, nâng tỉ số lên 3 - 1. Và chỉ 1 phút sau, trận đấu được an bài khi Suarez - trong tư thế trống trải - đã chơi rất đồng đội khi căng ngang để Neymar dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, nâng tỉ số lên 4 - 1.
Đến phút 77, Neymar "trả" lại cho Suarez bằng một pha tạt bóng hoàn hảo từ cánh trái giúp tiền đạo người Uruguay tung cú đá nối, nâng tỉ số lên 5 - 1.

Trong những phút cuối trận, Vallecano có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2 - 5 do công Jozabed ở phút 86.

Trận đấu này, hàng thủ Barca chơi rất lỏng lẻo để đội khách có nhiều cơ hội, tuy nhiên những chân sút đội khách không thể tận dụng cơ hội.

Với 4 bàn thắng ghi được, Neymar đã vượt lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại La Liga với 8 lần lập công. Trận thắng với 18 điểm, bằng đội dẫn đầu Real Madrid nhưng xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, nhưng kém hiệu số.

Trong khi đó, tại trận đấu đáng chú ý khác ở vòng 9 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), HLV Jurgen Klopp đã có màn ra mắt chấp nhận được khi cùng Liverpool cầm hòa Tottenham 0 - 0 trên sân khách White Hart Lane, nhờ sự xuất sắc của thủ thành Simon Mignolet.

Trận đấu này, Liverpool đang trong cơn bão chấn thương và không có được đội hình mạnh nhất và cầu thủ mới 20 tuổi Divock Origi đã được cho ra sân đá chính. HLV người Đức Klopp đã “thổi hồn” cho các học trò của mình chơi hết sức mình và Lữ đoàn đỏ đã chơi một trận đấu rất quyết liệt ngay từ những phút đầu tiên đã khiến nhiều cầu thủ chủ nhà phải rời sân vì chấn thương. Chủ nhà Tottenham đáp trả cũng không kém phần quyết liệt với rất nhiều pha tắc bóng nguy hiểm.

Liverpool chỉ tỏ ra nhỉnh hơn trong khoảng thời gian đầu trận, thời điểm họ gây bất ngờ cho đối thủ khi tràn lên tấn công ngay trên sân khách. Đáng chú ý là pha đánh đầu đập xà ngang của Origi ở phút 10. Sau đó, Tottenham dần chiếm lại được thế trận, tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Thủ môn Simon Mignolet bên phía Liverpool đã chứng tỏ tài năng với 4 pha cứu thua mười mươi để giữ sạch mành lưới cho đội nhà.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0 - 0 khiến cả hai đội hài lòng với 1 điểm giành được. Các CĐV Liverpool có lẽ nên chờ đợi thêm, khi HLV Klopp đã có đủ thời gian và lực lượng ưng ý để xây dựng nên một “The Kop” đúng ý mình. Với Liverpool, có được điểm trước Tottenham có thể xem là khởi đầu suôn sẻ của Klopp. Trong trận gần nhất trên sân nhà, "Gà trống" đè bẹp Man City đến 4 - 1. Kể từ trận thua Manchester United trong ngày mở màn, đội bóng của HLV Pochettino bất bại trong 7 trận tiếp theo. Nhìn vào phong độ tốt của Tottenham để có thể thấy một trận hòa đã là kết quả khả quan với Liverpool với hàng loạt trụ cột dính chấn thương không thể góp mặt.

HLV Klopp phát biểu sau trận đấu: "Tôi hài lòng với kết quả. Đội bóng của chúng tôi đã đá pressing và phản công tốt. Tottenham là một đội bóng mạnh. Họ có nhiều cơ hội hơn nhưng chúng tôi có lối chơi tốt hơn. Liverpool sẽ mạnh hơn trong những trận tới".

Bình Minh