09:22 14/09/2011

Barca đang có vấn đề?

Lần thứ hai chỉ trong vòng ba ngày, Barcelona đánh mất chiến thắng một cách đáng tiếc, dù đã dẫn trước. Lần trước là ở Liga với trận hòa Sociedad 2-2, và lần này là ở Champions League trước AC Milan với tỷ số tương tự. Phải chăng, các nhà đương kim vô địch (của cả hai giải đấu) đang thực sự bất ổn?

Lần thứ hai chỉ trong vòng ba ngày, Barcelona đánh mất chiến thắng một cách đáng tiếc, dù đã dẫn trước. Lần trước là ở Liga với trận hòa Sociedad 2-2, và lần này là ở Champions League trước AC Milan với tỷ số tương tự. Phải chăng, các nhà đương kim vô địch (của cả hai giải đấu) đang thực sự bất ổn?

Pato thi đấu xuất thần, giúp AC Milans giành 1 điểm trên sân khách. Ảnh: AFP-TTXVN

Đây mới chỉ là lượt trận đầu tiên, và trận hòa trước một đối thủ từng giành tới 7 chức vô địch Champions League như Milan cũng chẳng có gì là đáng thất vọng. Tuy nhiên, đội bóng từng được ca ngợi là bất khả chiến bại như Barca đang lộ rõ những bất ổn, mà nếu không giải quyết triệt để, nó sẽ là mầm mống cho những tai họa sau này.

Thực tế, hàng công của Barca vẫn chơi cực hay, thể hiện qua 2 bàn thắng của Pedro và David Villa. Song việc để thủng lưới 4 bàn trong vòng 3 ngày cho thấy hàng thủ của đội bóng xứ Catalunya thực sự có vấn đề khi thiếu vắng trung vệ Pique, cho dù đã có sự trở lại của thủ quân Puyol.

Trong bàn đầu tiên, tất cả gần như đứng im, để mặc cho Pato băng xuống dứt điểm hạ gục thủ thành Valdes. Đó là phút đầu tiên của trận đấu (cụ thể là giây thứ 23), và đến khi trận đấu chỉ còn được tính bằng giây, hàng thủ Barca lại một lần nữa trân trối nhìn Thiago Silva bật cao đánh đầu, san bằng tỷ số 2-2. Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola thừa nhận: “Chúng tôi đã thi đấu thiếu tập trung ở những thời điểm nhạy cảm. Rõ ràng, Barca cần phải cải thiện một số vị trí trong thời gian tới đây".

Không thể thắng trong cuộc đối đầu có ý nghĩa quan trọng cho ngôi đầu bảng H, Barcelona còn phải chịu tổn thất lớn khi tiền vệ Andres Iniesta bị chấn thương cơ chân và sẽ phải xa sân cỏ trong 4 tuần. Chấn thương của tiền vệ nhỏ con này vô tình đẩy nhà đương kim vô địch vào cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng bởi chỉ mới cách đây hai ngày, tân binh người Chilê Alexis Sanchez bị chấn thương ở trận gặp Sociedad và phải nghỉ thi đấu tới 8 tuần. Trước đó, trung vệ Pique cũng đã bị chấn thương ở trận tranh Siêu Cúp châu Âu và vẫn chưa thể bình phục.

Trái với Barcelona, á quân Premier League Chelsea đã tận dụng rất tốt cơ hội được chơi trên sân nhà để giành chiến thắng trước đương kim á quân Bundesliga Bayer Leverkusen với tỷ số cách biệt 2-0. Điều đáng nói nhất trong chiến thắng của Chelsea là sự trở lại của tiền đạo Fernando Torres. Chân sút trị giá 50 triệu bảng đã góp công trong cả hai bàn thắng của David Luiz và Juan Mata. Cả hai đường chuyền thành bàn cho đồng đội đều cho thấy nhãn quan khá tốt cùng những đường bóng đúng với phong cách đá mềm mại và kỹ thuật của anh.