Đông đảo các tình nguyện viên đến hiến máu nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 để nhận quà tặng là ấn phẩm đặc biệt của Báo Tin tức và Dân tộc kèm poster mô hình Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập.
Tình nguyện viên Trần Trung Bảo hào hứng đón nhận món quà tặng đặc biệt từ báo Tin tức và Dân tộc trong lần hiến máu thứ 11, ngay thềm dịp Quốc khánh 2/9.
Ngày 28/8, tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, các tình nguyện viên hiến máu hào hứng đón nhận món quà tặng ý nghĩa từ báo Tin tức và Dân tộc (Thông tấn xã Việt Nam) nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9: Ấn phẩm Tuần Tin tức đặc biệt kèm mô hình Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập tại Lễ đài Độc lập trên Quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9/1945.
Người dân đến đăng ký hiến máu để "săn" món quà ý nghĩa của báo Tin tức và Dân tộc.
Biết được thông tin, nhiều người hiến máu đã có mặt tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để "săn" món quà ý nghĩa này.
Cầm trên tay báo Tuần Tin tức và mô hình tái hiện khoảnh khắc lịch sử ngày 2/9/1945, bạn Trần Trung Bảo (sinh viên Trường Đại học Thương mại, Hà Nội) tự hào đã hoàn thành mục tiêu để có một ấn phẩm ý nghĩa liên quan đến ngày lễ đặc biệt của dân tộc.
Trần Trung Bảo chia sẻ: “Đã qua nhiều dịp trọng đại của đất nước nhưng em chưa sưu tập được bất kỳ ấn phẩm, hiện vật nào liên quan đến các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của dân tộc. Em thấy rất vui khi lần hiến máu này em lại có được món quà kỷ niệm tuyệt vời này. Ấn phẩm đặc biệt được tặng trong chương trình hiến máu tình nguyện lại càng tuyệt với, khi lòng yêu nước như được nhân lên gấp nhiều lần. Việc làm này sẽ khuyến khích được các bạn trẻ, những người có sức khoẻ, có tinh thần tự nguyện đi hiến máu, từ đó có thể hỗ trợ rất nhiều cho người bệnh”.
Ấn phẩm không chỉ là một kỷ niệm đẹp đối với Trung Bảo trong lần thứ 11 hiến máu và hiến tiểu cầu; "đây còn là một động lực để mình tiếp tục cống hiến trong thời gian tới”, Trung Bảo phấn khởi.
Các bạn trẻ đến hiến máu và cùng thể hiện tinh thần yêu nước.
Còn với tình nguyện viên Lê Phi Hùng (quê ở Thanh Hóa), lần hiến máu này gần với dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nên đã mang đến cho anh nhiều trải nghiệm đáng nhớ.
Bạn Lê Phi Hùng tự tay cắt dán mô hình Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập ngay tại điểm hiến máu.
“Cầm trên tay mô hình Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 tôi cũng như nhiều người cảm thấy rất xúc động và tự nhắc nhở mỗi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ biết và hiểu hơn về ý nghĩa Ngày Quốc khánh, giá trị của lịch sử, để đất nước chúng ta bước sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, anh Lê Phi Hùng chia sẻ.
Chị Đinh Thị Thu Loan cho biết, Báo Tuần Tin tức số đặc biệt và các ấn phẩm sẽ được chị Loan đặt trang trọng trên tủ sách lớn của gia đình.
Tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, đông đảo người hiến máu vui mừng và tự hào khi đi hiến máu dịp đại lễ của dân tộc. Đối với họ, hiến máu là một cách để đóng góp công sức nhỏ giúp ích cho mọi người.