07:16 20/07/2026

Bạo loạn nổ ra tại Argentina sau thất bại ở trận chung kết World Cup 2026

Không khí tiếc nuối sau thất bại của đội tuyển Argentina trong trận chung kết World Cup 2026 đã nhanh chóng biến thành các vụ bạo loạn tại thủ đô Buenos Aires, buộc lực lượng an ninh phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông.

Chú thích ảnh
Cổ động viên Argentina cổ vũ đội nhà. Ảnh: Thanh Tuấn/Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Theo truyền thông quốc tế, ngay sau khi Argentina để thua Tây Ban Nha 0-1 sau 120 phút thi đấu trên sân vận động MetLife (bang New Jersey, Mỹ), hàng nghìn người hâm mộ đã đổ ra các tuyến phố trung tâm Buenos Aires. Trong khi phần lớn cổ động viên chỉ bày tỏ sự thất vọng, một số nhóm quá khích đã đụng độ với cảnh sát.

Các vụ xô xát tập trung quanh khu vực Đài tưởng niệm Obelisk - địa điểm quen thuộc diễn ra những lễ ăn mừng và tụ tập của người hâm mộ bóng đá Argentina. Một số đối tượng đã ném chai thủy tinh và nhiều vật cứng về phía lực lượng an ninh, buộc cảnh sát phải triển khai hơi cay và vòi rồng để lập lại trật tự. Theo các nguồn tin địa phương, khoảng 15 người đã bị bắt giữ sau các vụ bạo loạn.

Trong khi đó, HLV Lionel Scaloni cho biết dù thất vọng với kết quả chung cuộc, ông vẫn vô cùng tự hào về những gì các học trò đã thể hiện tại giải đấu. Nhà cầm quân 48 tuổi chia sẻ sau trận đấu: "Tôi cảm thấy buồn vào lúc này, nhưng trên tất cả là sự biết ơn vô hạn dành cho các cầu thủ. Để đi đến trận chung kết cần một hành trình phi thường. Chúng tôi biết cách chiến thắng và hôm nay cũng phải biết cách chấp nhận thất bại. Điều quan trọng là chúng tôi đã cống hiến tất cả".

HLV Lionel Scaloni xác nhận sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Argentina đến hết tháng 12/2026, thời điểm hợp đồng hiện tại của ông kết thúc. Sau đó, rất có thể ông sẽ nói lời chia tay “La Albiceleste”.

Chú thích ảnh
Lionel Messi chia tay World Cup 2026 trong tiếc nuối khi anh không thể hoàn thành giấc mơ đưa đội nhà lần thứ 2 liên tiếp vô địch bóng đá thế giới. Ảnh: THX/TTXVN phát

Argentina khép lại hành trình bảo vệ ngôi vô địch bằng thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha sau hiệp phụ. Bàn thắng duy nhất của tiền đạo vào sân thay người Ferran Torres ở phút 106 đã giúp "La Roja" lần thứ hai đăng quang World Cup.

Dưới bàn tay nhào nặn của chiến lược gia Luis de la Fuente, đội tuyển Tây Ban Nha đã cống hiến một chiến dịch World Cup đỉnh cao dựa trên bệ phóng là lối chơi khoa học và kỷ luật. Thành tích giữ sạch lưới 6 trận và chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn sau 8 “cửa ải” đã giúp họ thiết lập kỷ lục phòng ngự vô tiền khoáng hậu trong lịch sử giải đấu. Thâu tóm cả hai danh hiệu danh giá nhất là EURO 2024 và World Cup 2026, đội bóng “Xứ Bò tót” chính thức khẳng định vị thế là thế lực số 1 của bóng đá thế giới hiện nay.

Thanh Phương (TTXVN)