Tuần Tin tức - một năm mà nhớ mãi

Trong cuộc đời làm báo suốt hơn 40 năm qua của tôi, có tới 27 năm tôi gắn bó với Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN). Trong kho tàng đầy ắp kỷ niệm ấy, thì quãng thời gian một năm được trực tiếp làm báo ở Tuần Tin tức dù ngắn nhưng đã để lại trong tôi những kỷ niệm và ấn tượng không bao giờ quên.

 

Đầu năm 1992, sau sự ra đi đột ngột của anh Lê Đình Khuyến, Phó Giám đốc Cơ quan đại diện TTXVN tại TP Hồ Chí Minh do bị tai nạn giao thông ở Hà Nội, Bộ Biên tập TTXVN cử tôi, lúc đó đang là Phó Ban biên tập tin Trong nước, kiêm thêm nhiệm vụ Phó Tổng Biên tập báo Tuần Tin tức phụ trách phía Nam. Đối với tôi, đây là nhiệm vụ khá nặng nề nhưng lại là niềm vinh dự và tự hào vì được về làm việc tại một tờ báo của ngành, mà mình yêu thích. Hơn nữa, tờ báo ấy lại rất nổi tiếng trong làng báo ngay từ khi vừa thành lập.


Một năm làm Phó Tổng Biên tập Tuần Tin tức phụ trách phía Nam, tôi đã cùng anh chị em trong bộ phận tòa soạn ở TP Hồ Chí Minh cố gắng bám sát tôn chỉ, mục đích của tờ báo, sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc TTXVN và của Tổng Biên tập báo Tuần Tin tức, đi xuống nhiều địa phương, nhiều doanh nghiệp, nhiều đơn vị và cơ sở điển hình, tiên tiến ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam để có các bài viết chất lượng kịp thời gửi ra Hà Nội đăng tải.


Tôi còn nhớ, năm 1992 - 1993, trong khi một vài tờ báo ở TP Hồ Chí Minh có ý kiến khác nhau về một số vụ việc xảy ra ở Công ty Bia Sài Gòn, thậm chí đòi cách chức Tổng Giám đốc Công ty thì Tuần Tin tức cùng một số báo khác ở Trung ương, như Nhân Dân, Quân đội Nhân dân, Nhà báo và Công luận... đã đăng một số tin, bài ủng hộ những việc làm tích cực, đổi mới của công ty này, được dư luận quan tâm và được đích thân Thủ tướng Võ Văn Kiệt cho kiểm tra, xem xét và sau khi Thanh tra Chính phủ có báo cáo kết quả thanh tra, Thủ tướng trực tiếp chủ trì một cuộc họp với các cơ quan có liên quan của Chính phủ và của TP Hồ Chí Minh, mời Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tham dự để kết luận về các vụ việc được báo chí nêu ra. Tại cuộc họp đó, Thủ tướng Võ Văn Kiệt kết luận ủng hộ quan điểm của Bộ Công nghiệp nhẹ, của Tuần Tin tức và các báo của Trung ương đã nêu về các vụ việc xảy ra ở Công ty Bia Sài Gòn; không cách chức Tổng Giám đốc Công ty Bia Sài Gòn vì “đổi mới nhưng bàn tay phải sạch”, trong khi Thủ tướng đã quyết định xử lý đối với một số tổng giám đốc khác có tiêu cực mà báo chí đã nêu ra cùng vào thời điểm đó.


Do nhu cầu công tác, sau một năm ngắn ngủi làm việc ở Tuần Tin tức, đầu năm 1993 tôi được Bộ Biên tập TTXVN điều động lên nhận nhiệm vụ mới tại Văn phòng Chính phủ. Từ đó, tôi không còn được trực tiếp làm việc ở cơ quan TTXVN, nơi tôi gắn bó và trưởng thành. Nhưng trong suốt thời gian trên mười năm công tác ở Văn phòng Chính phủ, trên cương vị là Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí của Văn phòng Chính phủ, tôi đã được giúp việc và tháp tùng Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Phan Văn Khải trong hai nhiệm kỳ xuống thăm và làm việc trực tiếp với Ban lãnh đạo TTXVN trước khi Thủ tướng ký Nghị định của Chính phủ về cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của TTXVN, cơ quan thông tin chính thống của Chính phủ. Khi Tuần Tin tức và Tin tức Buổi chiều sáp nhập làm một, đổi tên là báo Tin tức và khi Chính phủ chưa có Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ như bây giờ (mà tôi là Tổng Biên tập đầu tiên), tôi đã được giao giúp việc Thủ tướng và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, tháp tùng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lại Văn Cử xuống làm việc trực tiếp với TTXVN và Báo Tin tức về việc nâng cấp ấn phẩm thông tin này thành ấn phẩm thông tin chính thức đăng các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Sau này, trong một Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường vị trí và vai trò của TTXVN trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo phát hành rộng rãi Báo Tin tức với chức năng là một kênh thông tin chính thức của Chính phủ tới các ngành, các cấp, các địa phương. Và Tin tức ngày càng trở thành một ấn phẩm thông tin quan trọng, tin cậy của các cơ quan nhà nước và của bạn đọc.


Như trên đã nói, tuy chỉ có một năm ngắn ngủi được làm việc ở báo Tuần Tin tức, nay là Báo Tin tức, nhưng tôi lại có được những kỷ niệm không bao giờ quên với tờ báo thân thiết này. Tất nhiên, bên cạnh những kỷ niệm vui cũng có những kỷ niệm không vui, những bài học nghiệp vụ nhớ đời trong nghiệp cầm bút của mình khi tôi làm việc ở đây và cả sau này nữa mỗi khi báo có sai sót trong thông tin.


Kỷ niệm 30 năm ngày Báo Tin tức ra số đầu tiên, tôi tự hào với truyền thống của tờ báo, nơi mình đã từng làm việc và vui mừng trước sự trưởng thành vượt bậc của tờ báo so với những ngày đầu mới ra đời đầy gian nan, vất vả. Tòa soạn ngày nay không chỉ có vài người như lúc ban đầu mà đã có vài chục người, hầu hết là nhà báo trẻ được đào tạo bài bản và có tay nghề vững vàng. Báo không chỉ có một ấn phẩm là báo giấy như trước mà đã có nhiều phụ trương và có cả báo điện tử với giao diện khá bắt mắt và nội dung thông tin khá phong phú. Song, tôi biết Tin tức không chỉ có thuận lợi mà cũng như nhiều tờ báo khác, đang đứng trước nhiều thách thức to lớn trong sự bùng nổ thông tin và cạnh tranh thông tin hiện nay, nhất là làm sao để Tin tức tiếp tục duy trì được chất lượng thông tin và số lượng phát hành ấn phẩm báo giấy, vốn là thế mạnh của Tuần Tin tức trước đây.


Chúc Tin tức ở độ tuổi “tam thập nhi lập”, tuổi 30 lập thân, lập nghiệp, ngày càng trưởng thành, giữ vững truyền thống vẻ vang của mình, vững vàng phát triển.

 

 Dương Đức Quảng(Nguyên Phó Tổng Biên tập Tuần Tin tức, Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Văn phòng Chính phủ)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN