Thấp thỏm nỗi lo trẻ bị bạo hành

Vụ cháu bé 18 tháng tuổi bị hành hạ đến tử vong (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) đã khiến cho các bậc phụ huynh có con nhỏ hoang mang về việc an toàn cho con khi gửi trẻ để đi làm. Theo thống kê, hiện Thành phố Hồ Chí Minh có 15 khu công nghiệp- khu chế xuất (KCN-KCX) với hơn 250.000 công nhân làm việc. Hầu hết lực lượng lao động này đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Vấn đề đời sống người lao động KCN-KCX rất được quan tâm, đặc biệt là vấn đề gửi con nhỏ của công nhân.


Chị Dương Thị Dung (công nhân khu Công nghệ cao, quận 9) cũng rất lo lắng khi con mới được 5,5 tháng đã phải gửi trẻ để đi làm. Nghe nhiều thông tin về tình trạng dùng bạo lực với trẻ của các bảo mẫu, chị cũng rất lo sợ. Chị Dung cho biết: “Hoàn cảnh bắt buộc phải gửi chứ ôm con ở nhà thì lấy gì sống, nhưng thực lòng rất thương con, gửi con đến nhà trẻ thì phụ thuộc vào cô giáo, họ mến trẻ thì tốt nhưng họ có dùng bạo lực hay không thì bản thân mình cũng không biết được”.


Cùng tâm trạng lo lắng khi gửi con tại nhà trẻ, chị Dương Thị Diệu (công nhân khu chế xuất Linh Trung 1, quận Thủ Đức) cho biết: “Vợ chồng tôi làm công nhân xa nhà nên ông bà nội, ngoại cũng không thể giúp chăm con”. Con chị được 11 tháng cũng đã gửi trẻ ở trường tư. Nhờ người hàng xóm gửi con ở đây lâu năm giới thiệu cho chị cơ sở này nên cũng cảm thấy yên tâm hơn.


Sau những vụ việc lớn về bạo hành trẻ em ở các điểm giữ trẻ tự phát bị vỡ lở cho thấy, hiện nay vấn đề bạo hành trẻ em diễn ra ở mức độ ngày càng nghiêm trọng. Nhu cầu tìm chỗ gửi trẻ an toàn vẫn đang là mối quan tâm lớn của các công nhân tại các KCN-KCX. Thực trạng thiếu trường học tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh kéo dài nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết được triệt để vấn đề này.

TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN