Tết ấm áp những căn nhà tình nghĩa

Những ngày Tết Giáp Ngọ năm 2014, đến thăm những gia đình chính sách được chính quyền địa phương xét xây dựng nhà tình nghĩa, chúng tôi cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc của họ trong cái Tết đầy ý nghĩa năm nay.


Anh Ngô Văn Lạc, ngụ ấp Bình Tây 1, xã Bình Hòa Tây (Mộc Hóa -Long An), là thương binh 4/4. Năm 1985, anh trở về địa phương sinh sống. Hai vợ chồng anh lao động đầu tắt mặt tối chỉ mong dành dụm chút ít tiền xây dựng ngôi nhà mới, nhưng đã nhiều năm qua, cuộc sống gia đình vẫn “thiếu trước, hụt sau” nên ước mơ về căn nhà vẫn chưa thực hiện được. Nay anh Lạc được Nhà nước xây dựng cho căn nhà tình nghĩa với kinh phí 40 triệu đồng. Nhà cửa khang trang nên gia đình tôi ăn Tết được ấm cúng hơn, vui vẻ nhiều hơn", anh Lạc tâm sự.


Bà Nguyễn Thị Mai (SN 1932), ngụ ấp 4, xã Quê Mỹ Thạnh (Tân Trụ - Long An) cũng vừa được xây dựng và kịp đưa vào ở trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Không cầm được nước mắt, bà Mai nghẹn ngào cho biết: "Cứ ngỡ 2 vợ chồng già sống trong căn nhà lá cho đến cuối đời, không ngờ nay lại có một căn nhà khá khang trang, tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc".


Ông Lưu Đình Khẩn, Giám đốc Sở Xây dựng Long An, cho biết: Qua thống kê, hiện toàn tỉnh có 1.591 căn cần xây dựng và sửa chữa với kinh phí 43,7 tỉ đồng. Ngoài kinh phí hỗ trợ của Trung ương, tỉnh cũng tăng cường vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp ủng hộ để có thể xây dựng và sửa chữa 100% căn nhà vào cuối năm 2014.


Thanh Bình

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN