Mãn nguyện đêm trao giải Cống hiến

* Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Vương Duy Biên, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi dự lễ trao giải


Sau màn thảm đỏ diễn ra lúc 19 giờ đầy ấn tượng và cũng đã trở thành thương hiệu, góp phần tạo nên sự sang trọng, hoành tráng cho sự kiện lễ trao Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến do báo Thể thao & Văn hóa - TTXVN tổ chức, lễ trao Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến đã chính thức diễn ra lúc 20 giờ tối 24/4, đánh dấu tuổi lên tám của giải thưởng được ví như "Giải Grammy âm nhạc của Việt Nam" này.

Bài hát “Chiếc khăn Piêu” của nhạc sĩ Doãn Nho do ca sĩ Tùng Dương trình bày đoạt giải Bài hát của năm. Ảnh: Phương Vy - TTXVN


Tiếp tục là việc lên ngôi xứng đáng của những tên tuổi có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam trong năm qua, Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến năm nay, một lần nữa đã khẳng định được giá trị của một giải thưởng được mong chờ nhất và có uy tín nhất hiện nay trong lĩnh vực âm nhạc.

Những giải thưởng xứng đáng


Phát biểu tại lễ trao giải, bà Trương Lê Kim Hoa, Tổng Biên tập Báo, Trưởng BTC giải khẳng định: Giải Âm nhạc Cống hiến ra đời như một đòi hỏi tự thân của nền âm nhạc nước nhà đang phát triển hết sức sôi động, nhưng cũng lắm xô bồ, cần phải có “chuẩn” để đánh giá và định hướng... Giải thưởng đã thực sự trở thành ngày hội tôn vinh những cống hiến của các nghệ sĩ, và được nhiều người kỳ vọng sẽ trở thành một giải Grammy của Việt Nam.


24 đề cử trên 6 hạng mục giải thưởng đã được các nhà báo nghiên cứu và cân nhắc trong hơn 1 tháng trời, và bởi vậy, kết quả đưa ra được khẳng định là xác đáng.


Trong hạng mục “Nhạc sĩ của năm”, nhạc sĩ đã rất lâu mới xuất hiện Nguyễn Ánh 9 đã nhận trọng trách công bố cái tên được chọn trong 4 đề cử “rất chênh” nhau về tuổi, nhưng lại cũng khá ngang ngửa về “tài”: Nhạc sĩ kỳ cựu Nguyễn Văn Chung, nữ nhạc sĩ trẻ đầy hiện đại và mới mẻ Lưu Thiên Hương, nhạc sĩ “trẻ nhất” cả về tuổi đời và tuổi nghề nhưng đã sớm chứng minh thực lực với những sáng tạo đầy bất ngờ Tạ Quang Thắng và cuối cùng là nhạc sĩ Quốc Trung - người rất nổi tiếng với nhiều vai trò trong các chương trình truyền hình trong năm qua, những dự án âm nhạc cũng rất ấn tượng. Và không bất ngờ khi Quốc Trung - nhạc sĩ của chương trình “Nghe có ý thức” đã chiến thắng, bởi ngay từ phần kiểm phiếu buổi chiều (kiểm trước 50% số phiếu), thì anh cũng đã “thắng thế” tuyệt đối về số phiếu bầu, tới mức nhiều người đã sẵn sàng chúc mừng anh từ trước khi bắt đầu lễ trao giải.

BTC mong muốn Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến không chỉ dừng lại ở trong nước, mà có thể mở rộng phạm vi ảnh hưởng ra nước ngoài, để ghi nhận những nguồn lực tích cực của các nghệ sĩ người Việt ở nước ngoài, nhằm hưởng ứng một cách thiết thực chủ trương tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước ta.


Ở hạng mục “Bài hát của năm”, cuộc tranh đua diễn ra cũng khá căng thẳng, nhưng không ngoài dự kiến của công chúng, cũng như sự bình chọn của đông đảo các nhà báo, “Chiếc khăn Piêu” (ca sĩ Tùng Dương, nhạc sĩ Doãn Nho) với cách phối rất mới, rất lạ của nhạc sĩ Nguyên Lê - đã thắng. Chàng ca sĩ “tài, quái và may mắn” Tùng Dương lại một lần nữa đăng quang ở Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến một cách hoàn toàn xứng đáng và thuyết phục, sau hai giải thưởng ở Cống hiến lần thứ 6 (“Album của năm” và và “Ca sĩ của năm”). Còn với nhạc sĩ Doãn Nho, vị nhạc sĩ già thật sự hạnh phúc khi ca khúc đã có tuổi đời “rất dài lâu” của mình đã được tôn vinh, như một sự “nối kết thời của chúng tôi - thời Điện Biên, với thế hệ trẻ hôm nay”…


Với “Xuân tàn”, giọng ca đẳng cấp Phạm Thu Hà đã cho mọi người biết cô là ai, sau rất nhiều ý kiến thắc mắc về gương mặt này khi cô xuất hiện trong liền 2 đề cử của Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến năm nay: “Nghệ sĩ mới của năm” và “Album của năm”. Và cô đã thắng khá thuyết phục ở hạng mục “Album của năm” với album “Classic meets chillout” vốn khá kén người nghe; tuy nhiên lại đành phải nhường giải thưởng “Nghệ sĩ mới của năm”, một trong hai hạng mục mới năm nay cho ca sĩ Hương Tràm- quán quân Giọng hát Việt 2012.


Hạng mục “Chương trình của năm” đã thuộc về chương trình “In The Spotlight” (Công ty Mỹ Thanh) không nhiều bất ngờ, dù đây là một chương trình có tuổi còn rất trẻ.


Và cuối cùng, “Ca sĩ của năm” đã thuộc về ca sĩ Mỹ Tâm! Tùng Dương đã không giành cú đúp như dự đoán ban đầu. Giải thưởng này đã không được trao tận tay Mỹ Tâm vì cô vắng mặt trong đêm trao giải, tuy nhiên cũng thật đáng tự hào cho “Họa mi tóc nâu” khi cô đã vượt qua cả những cái tên rất đình đám là Mỹ Linh, Tùng Dương và Uyên Linh.

Lễ trao giải đẳng cấp


Diễn ra trong 90 phút, lễ trao Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 8 năm nay được đánh giá là "đẳng cấp" và đầy bất ngờ. Đẳng cấp cả trong việc thiết kế sân khấu, dàn âm thanh, ánh sáng. Đẳng cấp cả trong cặp MC đều thuộc hàng "hot" hiện nay là Trấn Thành và ca sĩ Hồ Ngọc Hà - người đã từng đăng quang trong Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 7- 2012 với giải thưởng "Chương trình của năm" cho "Hồ Ngọc Hà Live Concert 2011".

Và bất ngờ trong màn "lừa" khán giả ngoạn mục ở phần đầu của đêm trao giải về việc thiếu ca sĩ, thiếu dàn nhạc nên không thể có một màn mở đầu hoành tráng như BTC mong muốn; để rồi bất ngờ “bừng” sân khấu lên với sự xuất hiện của dàn nhạc hàng trăm người, được bố trí như trong chương trình “Đấu trường 100” và hai giọng ca Tùng Dương - Mỹ Linh, cũng là hai đề cử của Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến năm nay, thể hiện ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Dương Thụ “Tháng tư về”.


Đặc biệt chọn cách dẫn dắt khá trẻ trung, “đời thường”, hai MC của chương trình đã khiến công chúng đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, và đáp ứng được mong muốn của BTC là đưa hơi thở của đời sống âm nhạc vào trong lễ trao giải, đồng thời không chỉ “tôn vinh” đời sống âm nhạc nước nhà, mà còn có những sự nhìn nhận, đánh giá, phê phán khá nghiêm túc với những “tồn tại”. Đó là câu chuyện về cát sê “khủng” đang là vấn đề làm nóng diễn đàn trong suốt mấy tháng vừa qua: Một đêm 6.000 USD, thậm chí là tới 10.000 USD/đêm.


Đó là câu chuyện về kỷ lục về giá vé (vé chợ đen bán 1.000 USD/cặp vé VIP xem Bằng Kiều tại Hà Nội), kỷ lục về bán vé “Chương trình nào vé cũng hết sạch trơn”, với ví dụ là ca sĩ Tùng Dương dù “tài, quái” nhưng vẫn là ca sĩ mát tay bán vé nhất trong năm… Rồi câu chuyện về những giải thưởng “Bài hát yêu thích” với giá lên tới 1 tỷ đồng của 1 trò chơi truyền hình…


Và với lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến, cũng lâu lắm rồi công chúng mới “được yêu” những ca khúc đích thực như vậy, những nghệ sĩ đích thực như vậy. Đó là “Lá cờ” với giọng ca Tạ Quang Thắng, “Nhật ký của mẹ” (Hiền Thục), “Xuân tàn” (Phạm Thu Hà), “Ngại ngùng” (Hương Tràm), “Mãi bên con” (Mỹ Linh)… Có lẽ, đây cũng chính là điều mà giải thưởng này mong muốn hướng tới: Định hướng một nền âm nhạc đích thực và có giá trị!

T.Anh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN