Hội Lim “đến hẹn lại lên”

Đến hẹn lại lên, ngày 13 tháng Giêng (âm lịch), trong tiết mưa phùn rét buốt của ngày xuân, hàng nghìn du khách từ khắp mọi miền đã đổ về hội Lim (Tiên Du, Bắc Ninh) để dự hội và thưởng thức những câu hát, những làn điệu ngọt ngào của các liền anh, liền chị nơi miền quê hương quan họ.

 

“Có gì đâu mấy hạt mưa
Áo anh ướt hết sao chưa gặp người...
Tình yêu sưởi ấm trái tim
Trái tim biết nói, anh không phải đi tìm....”


Những câu hát giao duyên thấm đẫm tình người của quê hương quan họ ấy luôn là điểm nhấn, là tiếng réo rắt gọi mời du khách từ khắp mọi nơi về với hội Lim hằng năm. Năm nay, hội Lim vào chính hội đúng vào ngày thời tiết rét, mưa phùn nên lượng khách đổ về đây dự hội có phần giảm hơn so với mọi năm.

Màn hát giao duyên của các nghệ nhân.


Theo ghi nhận của chúng tôi, năm nay, hội Lim có nhiều đổi mới hơn so với mọi năm, với sự tham gia của nhiều hội viên, câu lạc bộ hơn. Trên sân khấu chính khu vực đồi Lim là nơi các liền anh, liền chị đã có tên tuổi cùng biểu diễn hát giao duyên, đối đáp. Ngoài ra, còn có chương trình hát quan họ giao duyên trên thuyền và 5 lán hát quan họ do liền anh, liền chị, nghệ nhân của các câu lạc bộ đến từ làng quan họ và trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh trình diễn. Đặc biệt, năm nay, ban tổ chức tập trung nhiều vào hát các bài quan họ cổ nhằm phục hồi và tạo điều kiện cho các làn điệu quan họ cổ đến với du khách, bạn bè gần xa.


“Hội Lim năm nay không chen lấn, xô bồ, với các hoạt động lễ hội, hát giao duyên diễn ra rất bài bản khiến tôi có cảm giác hội Lim đã trở về với tính chất đích thực là hội Lim”, nghệ nhân Trịnh Đình Bồng chia sẻ.


Quả thực, hội Lim năm nay có nhiều đổi khác trong công tác quản lý lễ hội, các lực lượng, an ninh được tăng cường, rất ít các trường hợp xin tiền du khách, các hiện tượng móc túi, cướp giật cũng ít xuất hiện. Việc khoanh vùng quanh khu vực lễ hội, cấm xe ô tô từ ngay đầu khu công nghiệp Tiên Du, cấm xe máy từ đường vào đồi Lim đã tránh được tình trạng ách tắc giao thông, người đi chơi hội được thong thả đi bộ trong khu vực lễ hội.


Tuy nhiên việc “chặt chém” du khách, quát giá cao trong các dịch vụ ăn uống, đi lại vẫn tồn tại. Giá ăn uống tăng gấp 2, gấp 3 lần so với ngày thường, nhiều xe ôm vẫn lợi dụng ngày lễ hội để “bắt chẹt” du khách.


Chị Lê Thị Thắng, một du khách đến từ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội chia sẻ: “ Chúng tôi đến với hội Lim chủ yếu là say mê tiếng hát của các liền anh, liền chị; nhưng thật tiếc, nhiều dịch vụ đi cùng với lễ hội lại chưa được quản lý chặt khiến cho du khách phát sợ, những tồn tại này khiến hội Lim phần nào giảm đi giá trị vốn có”.


Bài và ảnh: Tạ Nguyên

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN