Hàng nghìn “người hùng” đua cùng bò tót

Đến hẹn lại lên, hàng nghìn người từ khắp nơi trên thế giới lại tụ tập tại thành phố Pamplona (Tây Ban Nha) để xem và tham gia chạy đua cùng… bò tót. Cuộc đua nguy hiểm trong khuôn khổ lễ hội thường niên San Fermin, năm nay bắt đầu từ ngày 7/7.

Một cảnh trong buổi chạy đua. Ảnh: AFP/TTXVN


Lễ hội ra đời năm 1951, kéo dài 9 ngày đã trở nên nổi tiếng toàn thế giới từ cuốn tiểu thuyết “The Sun Also Rises” (Mặt trời cũng mọc) xuất bản năm 1926 của đại văn hào Ernest Hemingway. Vào lúc 8 giờ sáng, 6 con bò được gây giống đặc biệt dành cho cuộc đua, có con nặng đến 625 kg, cùng với số lượng tương đương những con bò đực non, được thả chạy tự do. Và cảnh tượng thường thấy hàng năm là đàn bò lao nhanh trên phố, húc, giẫm, chồm lên đám đông người bạo gan muốn đua cùng chúng.


Đoạn đường đua dài khoảng 850 m qua con phố hẹp và đích đến là trường đấu bò tót Pamplona. Người tham gia cuộc đua thường mặc quần áo trắng, đeo khăn và băng-đô đỏ. Tuy số lượng tham gia tương đối lớn nhưng theo các nhà chức trách, trong ngày đầu, mới có 4 người bị thương.


Đến buổi chiều, những con bò sẽ bị giết tại trường đấu và thịt của chúng sau đó được tiêu thụ tại các nhà hàng nổi tiếng tại Pamplona.


Do con bò cuối cùng chạy loạn nên cuộc đua với bò tót hôm 7/7 đã diễn ra trong 4 phút 6 giây, được cho là tương đối dài so với các cuộc đua những năm trước đó.


Đã có 15 người thiệt mạng trong các cuộc đua với bò tót ở Tây Ban Nha kể từ năm 1924.


Hà Linh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN