Đưa nghệ thuật điện ảnh vào cải lương

Nhà hát Cải lương Hà Nội vừa ra mắt vở cải lương "Yêu là thoát tội" (tác giả Lê Chí Trung, đạo diễn: NSƯT Trần Quang Hùng). Đặc biệt, đây là vở diễn đầu tiên được thử nghiệm đưa nghệ thuật điện ảnh vào sân khấu cải lương.


Vở cải lương “Yêu là thoát tội” khai thác bi kịch lớn nhất trong kịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam: Vụ án Lệ Chi Viên, với cái chết oan của cả gia đình danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, diễn ra vào năm Nhâm Tuất thời Hậu Lê (1442); mối tình đẹp nhưng cũng đầy bất hạnh của Nguyễn Trãi và nữ Đại học sĩ Thị Lộ.


Cách đây 2 năm, vở cải lương “Yêu là thoát tội” cũng đã ra mắt khán giả và để lại trong lòng công chúng nhiều tình cảm đẹp khi đưa ra một giả thiết mới cho vụ án Lệ Chi Viên. Với lần trở lại này, việc thử nghiệm đưa nghệ thuật điện ảnh vào sân khấu cải lương đã giúp nâng tầm của vở diễn. Sự hỗ trợ của kỹ thuật điện ảnh như đưa hình ảnh của ngoại cảnh, nội cảnh và âm thanh của các tình huống... đã giúp hiệu quả tổng thể của vở diễn được tăng lên đáng kể, mở rộng không gian của sự việc, xóa đi dấu ấn bị cách quãng của việc chạy cảnh từ màn trước sang màn sau. Những nút thắt của câu chuyện cũng được lột tả sâu hơn, cụ thể hơn.


P.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN