Đại tướng Võ Nguyên Giáp sống mãi trong lòng nhân dân Lào

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Lào sáng 6/10, ông Saman Vinhakek - nhà cách mạng lão thành, năm nay 86 tuổi, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Trưởng Ban chỉ đạo Tư tưởng Lý luận Đảng NDCM Lào đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời.


Theo ông Saman Vinhkek, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần là một mất mát quá lớn không chỉ đối với nhân dân Việt Nam mà đối với cả nhân dân Lào. Đất nước và nhân dân Lào luôn nhớ mãi hình ảnh của Đại tướng cùng với Chính phủ kháng chiến Lào trong chiến dịch Thượng Lào năm 1953, tạo bước ngoặt quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân hai nước đi đến thắng lợi cuối cùng. Năm 1972, Đại tướng đã vượt đường sá xa xôi, nguy hiểm đến vùng giải phóng Sầm Nưa để dự Đại hội lần thứ 2 Đảng NDCM Lào. Đây là niềm cổ vũ động viên to lớn đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Lào vượt mọi khó khăn, vững bước tiến lên để giành thắng lợi trọn vẹn năm 1975.


Ông Saman Vinhkek cho biết được Đảng giao nhiệm vụ lãnh đạo quân sự cấp cao, ông đã tham gia nhiều chiến dịch và đã nhiều lần gặp gỡ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông luôn ghi nhớ lời Đại tướng nói "phải làm thế nào để vun đắp, gìn giữ và phát triển vững chắc tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào”. Ông nhấn mạnh hình ảnh của Đại tướng đã khắc đậm trong mỗi trái tim người Lào, và đất nước Lào mãi mãi không bao giờ quên công lao của Đại tướng.


Hoàng Chương (P/v TTXVN tại Lào)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN