Cô học trò nghèo giàu nghị lực

Tại Hội nghị biểu dương những học trò nghèo, vượt khó học giỏi do ngành giáo dục tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức, tấm gương em Hà Lan Anh (ảnh), dân tộc Mường, học sinh lớp 6A2, Trường PTDT Nội trú Lạc Thủy đã khiến nhiều người phải cảm phục.


 

Hà Lan Anh không được may mắn như các bạn cùng trang lứa. Bố đã bỏ mẹ con em đi lấy vợ khác từ khi 2 chị em Lan Anh còn rất nhỏ. Tuổi thơ em phải sống thiếu thốn tình cảm. Đến giờ em vẫn không thể hình dung được khuôn mặt cha. Mẹ em là giáo viên, đồng lương ít ỏi của mẹ không đủ để lo cuộc sống gia đình và việc học của 2 con. Ba mẹ con em đành dắt díu nhau chuyển về ở cùng với ông bà ngoại đã già, yếu. Cả gia đình sống dựa vào đồng lương ít ỏi của mẹ.

 

Ngoài thời gian đi dạy học, mẹ em không ngại lam lũ ngoài đồng, trồng rau, nuôi lợn để có thêm thu nhập, lo cho các con. Cuộc sống đã khó khăn vậy, mà tai họa lại tiếp tục ập xuống gia đình em: Chị gái của Lan Anh bị mắc bệnh tim, hở van 2 lá, một căn bệnh hiểm nghèo phải tốn rất nhiều tiền mới có thể chữa khỏi. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên việc chữa bệnh cho chị gái Lan Anh phải dừng lại không biết đến bao giờ. Thêm vào đó, bà ngoại em cũng bị mắc bệnh ung thư. Cuộc sống gia đình em vốn đã khó nay càng khó khăn hơn. “Tất cả đều đè nặng lên đôi vai gầy của mẹ…”, Lan Anh tâm sự và bật khóc.


Lan Anh chia sẻ: Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng ba mẹ con em luôn có ước mơ và niềm tin về một ngày mai tươi sáng. Hàng ngày, ngoài thời gian học, hai chị em thường giúp mẹ nấu cơm, trồng rau, nuôi gà, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc ông bà bị bệnh. Thấu hiểu những khó khăn, vất vả và buồn tủi của mẹ, Lan Anh luôn nỗ lực, chăm chỉ học tập, cố gắng trở thành người có ích để sau này giúp ông, bà, mẹ và chị gái có cuộc sống tốt đẹp hơn. Sự cố gắng, nỗ lực của Lan Anh đã được ghi dấu qua bảng thành tích học tập tại trường.

 

Năm học nào em cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi và được nhà trường tặng học bổng học sinh nghèo vượt khó. Năm học 2010- 2011, em tiếp tục đạt danh hiệu học sinh giỏi và được bầu làm Liên đội trưởng Trường tiểu học Liên Hòa. Năm học 2012- 2013, em đã dự thi và trúng tuyển vào Trường PTDT nội trú Lạc Thủy. Đó cũng là nguyện vọng của gia đình để em có điều kiện học tập tốt nhất và phần nào bớt đi gánh nặng kinh tế cho gia đình. Học dưới mái trường Trường PTDT Nội trú Lạc Thủy, em luôn cố gắng học tập tốt. Tổng kết học kỳ I vừa qua, em đạt điểm bình quân các môn là 8.0.


Chia tay Lan Anh, tôi còn nhớ mãi về cô học trò nghèo với dáng người nhỏ bé nhưng giàu nghị lực. Em mơ ước sau này sẽ làm cô giáo, và mong muốn lớn nhất hiện nay là có tiền để chữa bệnh cho chị gái, mua thuốc cho bà ngoại.


Bài và ảnh: Nhan Sinh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN