Chiến công chống tội phạm ma túy

Mùa xuân này, những người lính biên phòng Sơn La lại vui mừng đón những chiến công mới như lời hẹn cho một năm quyết chiến với tội phạm ma túy.


Chiến công đặc biệt


Là đơn vị phối hợp với lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm ma túy, bộ đội Biên phòng (BĐBP) Sơn La đã kiên quyết đấu tranh chống tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy, lập được nhiều chiến công xuất sắc. Ngày 20/2, Chuyên án 147-LV được triệt phá thành công với số ma túy thu giữ được lên tới 230 bánh hêrôin.


Từ tháng 11/2013, thông qua công tác nghiệp vụ cơ bản, Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc, Cục Phòng chống tội phạm (PCTP) ma túy và Phòng PCTP ma túy BĐBP tỉnh Sơn La phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy có quy mô lớn từ khu vực Tam giác vàng (biên giới của 3 nước Lào, Thái Lan và Mianma) qua tỉnh Bò Kẹo về các tỉnh Luông Pha Băng, Hủa Phăn (Lào) sau đó bằng nhiều thủ đoạn và qua nhiều con đường thẩm lậu qua biên giới tỉnh Sơn La vào Việt Nam.


Ngày 18/2, lực lượng đánh án gồm Đội PCTP ma túy của các Đồn Biên phòng Mường Lèo, Nậm Lạnh, Phòng PCTP ma túy - BĐBP tỉnh Sơn La và Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc đã nhanh chóng cơ động từ Việt Nam sang phối hợp với Công an tỉnh Luông Pha Băng tổ chức phá chuyên án mang ký hiệu 147-LV.


Hồi 12 giờ 15 phút ngày 20/2, tại bản Phôn Say, huyện Luông Pha Băng (tỉnh Luông Pha Băng), cách biên giới Việt Nam - Lào hơn 200 km, lực lượng đánh án tổ chức mật phục, bắt quả tang hai đối tượng là Mùa Nhìa Sùng (35 tuổi) và Mùa Bá Rê (26 tuổi), cả hai cùng trú tại tỉnh Bò Kẹo (Lào) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ được tại chỗ 21 bánh hêrôin. Qua khai thác nhanh đối tượng, lực lượng đánh án đã triển khai khám xét tại nhà riêng của các đối tượng, tiếp tục bắt giữ thêm một đối tượng và phát hiện, thu giữ 177 bánh hêrôin, 12kg bột hêrôin; 1 máy ép hêrôin; 2 xe ô tô; 2 xe gắn máy; 23 nghìn USD và 30 triệu kíp (tiền Lào) cùng nhiều chất phụ gia dùng để pha chế hêrôin.


Những tấm lòng quả cảm


Nói về đặc điểm của nhiệm vụ đấu tranh PCTP ma túy trong thời gian qua và trong chuyên án 147-LV, Đại tá Trần Hùng, Phó chỉ huy trưởng về nghiệp vụ BĐBP tỉnh Sơn La cho biết: Sơn La có đường biên giới dài trên 250 km, tiếp giáp hai tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng (Lào). Toàn tỉnh có 17 xã biên giới thuộc 5 huyện với 308 bản giáp biên. Tỷ lệ đói nghèo của các xã biên giới với trên 97.000 dân sinh sống là trên 50%, trong đó hầu hết các hộ nghèo thuộc các dân tộc Thái, Mông, Mường, Lào, Kinh, Xinh Mun, Khơ Mú.

Những năm gần đây, nhờ các chương trình đầu tư của Chính phủ, các xã khu vực biên giới Sơn La có nhiều đổi mới, hệ thống cơ sở hạ tầng được cải thiện, tuy nhiên, do trình độ dân trí hạn chế, đời sống nhân dân còn khó khăn. Điều này cho thấy sự phức tạp cũng như khó khăn mà BĐBP Sơn La phải đối mặt trong quá trình quản lý chặng dài đường biên. Lợi nhuận từ ma túy đem lại là rất lớn, chính vì vậy mà tình hình mua bán, vận chuyển ma túy ở hai bên biên giới vô cùng phức tạp, các đối tượng sử dụng mọi thủ đoạn tinh vi, hoạt động liều lĩnh, manh động...


Trong số các chiến sỹ thực hiện chuyên án, trinh sát Thượng úy Trần Văn B. hiện là một trong những trinh sát nội tuyến giỏi nhất của lực lượng BĐBP. Trong thời gian trinh sát, đã có 4 lần anh bị các đối tượng tội phạm gí súng dọa bắn để thử thách độ tin cậy nhưng với bản lĩnh “thép” cùng với sự thông minh, dũng cảm, anh đều vượt qua được những thử thách khắc nghiệt đó để hoàn thành nhiệm vụ.


Về những khó khăn mà lực lượng phá án gặp phải trong chuyên án này, Đại tá Lò Quý Dân - Trưởng phòng ma túy BĐBP tỉnh Sơn La, cho biết: “Khó khăn lớn nhất trong chuyên án này là về địa điểm xác định phá án nằm cách quá xa đường biên giới, do đó lực lượng đánh án không thông thạo địa bàn. Bên cạnh đó những bất đồng về ngôn ngữ, phong tục với người dân nơi đánh án cũng là một trong những trở ngại lớn”.


Chuyên án được triệt phá thành công, một phần còn nhờ làm tốt công tác bám nắm địa bàn và xây dựng hệ thống cơ sở nội, ngoại biên vững chắc. Chuyên án thành công còn khẳng định mối quan hệ đoàn kết, gắn bó phối hợp hiệu quả giữa lực lượng BĐBP tỉnh Sơn La và Công an tỉnh Luông Pha Băng và các lực lượng phối hợp khác - Đại tá Trần Hùng chia sẻ.


Vượt qua những khó khăn, vất vả và hiểm nguy trong công tác, nỗi nhớ gia đình luôn là nỗi niềm đau đáu trong lòng mỗi người chiến sĩ. Để đảm bảo bí mật công tác, các chiến sĩ thậm chí phải giữ kín thông tin với chính gia đình mình. Thượng úy Trần Văn B tâm sự: “Tôi thấy thương vợ và 2 con nhiều. Ngày vợ chồng tổ chức đám cưới cũng là thời điểm tôi được điều về lực lượng PCTP ma túy, gần 10 năm qua vợ chồng đã có 2 đứa con nhưng chưa khi nào vợ tôi biết cụ thể công việc chính của chồng đang làm. Nhiều lần cả hai con đều ốm phải đi bệnh viện nhưng cũng chỉ mình vợ tôi lo liệu bởi khi đó tôi vẫn đang công tác xa nhà!”.

 

Lê Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN