Câu chuyện buồn về bệnh cúm A/H1N1

Những ngày này, tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đang xôn xao về việc người dân thôn Trung Tâm, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên có thái độ xa lánh, kỳ thị với người nhà của anh Phạm Văn Phú (đã tử vong do cúm A/H1N1). Cái chết của anh Phú đã quá đau buồn, nhưng buồn hơn cả là không rõ chính quyền địa phương tuyên truyền như thế nào mà người dân ở đây rất mù mờ về bệnh cúm A/H1N1, họ sợ nhiễm bệnh từ ngôi nhà mà anh Phú đã từng sống.


Gần 3 tháng sau ngày anh Phạm Văn Phú tử vong cũng là thời gian chị Đặng Thị Lợi (vợ anh Phú) sống trong nỗi nhớ thương chồng, thêm vào đó là sự buồn tủi bởi dư luận về cái chết của chồng mình cùng sự xa lánh, kỳ thị của bà con. Lau nước mắt, chị Lợi xót xa nói: “Nhà tôi bán hàng tạp hóa, trước đây mỗi ngày doanh thu vài triệu đồng thì giờ hầu như không có ai đến mua hàng, mỗi ngày chỉ bán được vài trăm nghìn đồng, thậm chí có hôm còn không bán được đồng nào. Nghe người dân trong xã kháo nhau tẩy chay hàng nhà Phú Lợi vì sợ lây cúm A/H1N1, tôi chua xót lắm. Có hôm tôi đi bán bánh thay con gái bị ốm, người dân cùng thôn còn xua đuổi tôi”.


Sau khi anh Phú tử vong vào ngày 30/3/2013 do bị nhiễm cúm A/H1N1, Trung tâm y tế dự phòng huyện Văn Yên đã cử đoàn công tác đến phun thuốc tiêu độc, khử trùng khu vực nhà chị Lợi và các hộ gia đình trong cùng khu vực. Từ đây đã tạo ra tin đồn xuất phát từ khu vực trung tâm xã Đông Cuông, sau đó lan sang các xã lân cận rằng anh Phú chết do cúm A/H1N1 và đã lây bệnh sang vợ, con, thậm chí cả lái, phụ xe đưa anh Phú đi viện và cả bác sỹ trực tiếp chăm sóc anh Phú ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, trong đó đã nhiều người qua đời. Tuy nhiên, thực tế không ai trong số những người đó bị nhiễm cúm A/H1N1.


Mọi người trong thôn, ngoài xóm khi đi qua nhà anh Phú phải đi thật nhanh, không dám nhìn vào vì sợ lây nhiễm. Không chỉ việc bán hàng của chị Lợi bị ảnh hưởng, những hộ kinh doanh quanh khu vực nhà anh Phú, chị Lợi cũng bị thiệt hại không nhỏ. Từ hàng thịt, hàng tạp hóa, hàng quần áo đều chịu chung số phận vì nỗi khiếp sợ cúm A/H1N1…


Chị Nông Thị Luyến, là người cùng thôn cho rằng: “Chúng tôi đã được chính quyền xã tuyên truyền về bệnh này, cách phòng chống và lây nhiễm, nhưng nếu chẳng may đến nhà chị Lợi mua hàng mà bị lây nhiễm thì tôi rất sợ”.


Ông Cao Mạnh Khởi, Chủ tịch UBND xã Đông Cuông, huyện Văn Yên cho biết, xã chỉ tuyên tuyền về bệnh cúm A/H1N1 để người dân biết cách phòng chống, chứ không phải bảo bà con cách ly gia đình người bệnh. “Về trường hợp gia đình anh Phú, chúng tôi không hiểu bà con suy nghĩ như thế nào mà để xảy ra câu chuyện này. Thực sự là rất khó thay đổi tâm lý lo sợ bị nhiễm bệnh của bà con”. Câu trả lời của ông Chủ tịch xã Đông Cuông vẫn chỉ là đổ lỗi cho suy nghĩ của người dân mà không hề nghĩ rằng để xảy ra chuyện như thế này thì một phần không nhỏ là do công tác tuyên truyền của chính quyền xã chưa thực sự hiệu quả.


Tuấn Anh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN